Thursday, April 18, 2024

Câu chuyện trên máy bay giúp cô giáo có tiền góp cho trường nghèo

CHICAGO, Illinois (NV) – Cô giáo Kimber Bermudez ở Chicago đang trong chuyến bay về Florida để thăm cha mẹ thì một hành khách ngồi bên làm quen, hỏi công việc của cô là gì.

Cô cho ông này biết mình là cô giáo và cô rất yêu thích công việc dạy trẻ lớp Một của mình ở trường Carlos Fuentes Charter School.

Gần như một nửa học sinh ở trường cô đang dạy chỉ có khả năng Anh ngữ giới hạn, và 87% trong số này được coi là giới nghèo.

Nhưng cô kể với ông này về sự gắn bó đùm bọc của cộng đồng ở ngôi trường nghèo này, cùng là sự giúp đỡ của trường cho nhiều gia đình khó khăn bằng cách cung cấp miễn phí phần ăn sáng và trưa cũng như có các chương trình sau giờ học cho trẻ nhỏ nơi này.

“Tôi biết mình là kẻ có tính nói nhiều,” cô giáo Bermudez nói với đài CNN.

“Tôi luôn là người khởi sự bắt chuyện với người khác. Cá tính của tôi là vậy,” theo lời cô Bermudez.

Người đàn ông ngồi cạnh hỏi xin cô cách liên lạc ở trường, vì công ty của ông thường có các đóng góp cho những trường nghèo như nơi cô đang dạy.

Nhưng, điều mà cô Bermudez không ngờ tới là các hành khách chung quanh đã lắng nghe câu chuyện của cô.

Cô chợt cảm thấy có ai đó đập nhẹ lên vai mình. Đó là một người đàn ông ngồi ngay phía sau lưng cô.

“Điều dễ thương là ông này xin lỗi tôi vì đã ‘nghe lén’ cuộc nói chuyện của tôi,” cô Bermudez cho biết.

“Sau đó tôi thấy  ông ta đang cầm tiền trong tay và tôi cũng biết là ông muốn tôi làm gì với số tiền này,” cũng theo cô Bermudez.

Ông này nói với cô: “Hãy dùng số tiền đó để làm điều tốt đẹp.”

Cô giáo Bermudez không đếm số tiền này, vì như cô kể khi còn nhỏ đi giữ trẻ được cho tiền, cha mẹ cô nói chớ đếm tiền trước mặt người ta vì như vậy là “không hay.”

Mãi khi lên chiếc xe của bà mẹ ra đón, cô mới biết là ông này đưa cho cô $500.

Khi máy bay đáp xuống, có thêm hai người khác ngồi quanh cho hay họ cũng lắng nghe câu chuyện và muốn góp phần mình.

Người đàn ông ngồi cùng hàng ghế đưa cô $20, và một người khác ngồi phía trên đưa cô $10. Đó là tất cả tiền mặt họ có trong ví.

Bermudez nói rằng cô không có ý kể câu chuyện để xin tiền cho trường. Do vậy, những gì xảy ra làm cô hết sức ngạc nhiên.

Cô Bermudez không biết tên những người đã cho tiền cô trên chiếc phi cơ, do đó cô đưa câu chuyện lên Facebook vì họ đáng được biết đến về lòng tốt đó. Cô cũng cho biết muốn được có cơ hội cám ơn họ lần nữa.

Cô giáo Bermudez dự tính dùng số tiền này để mua các cuốn sách bằng tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha cùng là các vật dụng khác dùng trong lớp học.

Một phát ngôn viên của hệ thống trường Aceo Schools Chicago cho CNN biết rằng họ nhận được thêm $1,500 nữa từ những người nghe về câu chuyện này.

Cô giáo Bermudez nói nếu có đủ tiền, trường cô hy vọng sẽ mua được dụng cụ trang bị cho sân chơi nhà trường. (V.Giang)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT