COLUMBIA HEIGHTS, Minnesota (NV) – Hai cha con cậu bé 5 tuổi ở Minnesota đã về tới nhà hôm Chủ Nhật, 1 Tháng Hai, sau khi được trại giam của Cảnh Sát di Trú (ICE) ở Texas thả ra trước đó một ngày, theo NBC News.
Cậu bé Liam Conejo Ramos bị đặc vụ di trú bắt giữ cùng với cha, ông Adrian Alexander Conejo Arias, hôm 20 Tháng Giêng trên đường đi học mẫu giáo về. Vụ bắt giữ này bị dư luận chỉ trích kịch liệt và được báo chí thế giới ồ ạt loan tin trong lúc hình ảnh cậu bé Liam đội mũ xanh và mang ba lô có hình Spider-Man lan truyền trên mạng xã hội.

Cha con cậu bé Liam bị đưa tới trại giam của ICE ở Texas và một số dân biểu liên bang đã tới thăm họ. Hôm Thứ Sáu, Dân Biểu Joaquin Castro (Dân Chủ-Texas) cho PBS News hay cậu bé ăn uống không tốt và “rất buồn.”
Hôm Chủ Nhật, trên mạng xã hội X, ông Castro loan báo ông đón cha con cậu bé Liam vào tối Thứ Bảy rồi đi theo họ về tới Minnesota sáng Chủ Nhật.
“Liam đã về nhà,” ông Castro cho biết. “Cùng với chiếc mũ và ba lô. Cảm ơn mọi người đã đòi thả Liam. Chúng tôi sẽ không ngơi nghỉ cho tới khi tất cả trẻ em và gia đình được về nhà.”
Dân Biểu Ilhan Omar (Dân Chủ-Minnesota) cũng đăng hình bà với cha con cậu bé Liam và ông Castro trên X. Bà cảm ơn ông Castro đưa cha con cậu bé về Minnesota.
Hôm Thứ Bảy, ông Fred Biery, chánh án liên bang, ra phán quyết gay gắt bắt buộc chính quyền Tổng Thống Donald Trump thả cha con cậu bé Liam trễ nhất là Thứ Ba tới.
Gia đình cậu bé Liam vào Mỹ năm 2023 sau khi lấy hẹn trên CBP One, ứng dụng được tạo ra thời Tổng Thống Joe Biden để di dân vào Mỹ có trật tự và giảm tình trạng vượt biên bất hợp pháp, theo ông Marc Prokosch, luật sư đại diện gia đình này.
“Họ làm đúng tất cả thủ tục, xin tị nạn, ra tòa đúng ngày, và không gây nguy hiểm cho an toàn công cộng hoặc có thể bỏ trốn. Lẽ ra không bao giờ nên bắt họ,” ông Prokosch cho biết.
Bộ Nội An (DHS) giải thích đặc vụ di trú đang thực hiện “chiến dịch có mục tiêu” để bắt ông Conejo Arias hôm 20 Tháng Giêng thì bắt luôn cậu bé Liam.
Bà Tricia McLaughlin, phát ngôn viên DHS, bênh vực đặc vụ, cho hay cậu bé Liam bị “bỏ rơi” và người mẹ nhiều lần từ chối nhận chăm sóc cậu bé, thậm chí sau khi được đặc vụ trấn an sẽ không bắt giữ bà.
Ông Conejo Arias đồng ý đem con theo, DHS cho biết.
Bà Erika Ramos, mẹ cậu bé Liam, bác bỏ lời giải thích của DHS. Bà nói đặc vụ cố dùng cậu bé làm “mồi” nhử bà ra khỏi nhà.
Bà Ramos vừa khóc vừa kể với đài Telemundo đặc vụ yêu cầu cậu bé Liam gõ cửa gọi mẹ ra ngoài, nhưng bà sợ sẽ bị bắt và đứa con khác sẽ bị bỏ lại một mình.
“Khi tôi không mở cửa, họ đưa Liam lên xe ICE,” bà kể. “Có vẻ họ cố khiêu khích tôi, như thể họ muốn tôi chạy ra cứu con tôi để họ có thể bắt tôi luôn.”
Ông Conejo Arias khăng khăng nói vợ ở bên trong nhà để tránh bị bắt và bảo vệ gia đình, bà Ramos cho hay, “như bất cứ người cha và người chồng nào có trách nhiệm.”
Tuần trước, bà Mary Granlund, chủ tịch Hội Đồng Quản Trị học khu địa phương, cho phóng viên hay bà đang đi đón con hôm đó thì thấy sự việc xảy ra tại nhà cậu bé Liam. Bà kể bà thấy bà Ramos ở trong nhà và nghe ông Conejo Arias hét lên khuyên vợ đừng mở cửa, vì sợ đặc vụ sẽ xông vào nhà.
Bà Granlund cho biết bà nghe nói người đại diện học khu cũng có mặt ở đó và có thể nhận chăm sóc cậu bé Liam.
“Có rất nhiều cơ hội để giao đứa bé đó cho người lớn một cách an toàn,” bà Granlund khẳng định. (Th.Long) [kn]















































































