Con gái cảnh sát viên chết trong xe tuần tra

HANCOCK, Mississippi (NV) – Hai cảnh sát viên bị tạm ngưng công tác, sau khi một bé gái chết trong xe tuần tra thuộc Sở Cảnh Sát Long Beach, tiểu bang Mississippi, hôm Thứ Sáu.

Theo Fox News, Sở Cảnh Sát Hancock County đang điều tra cái chết của bé Cheyenne Hyer, 3 tuổi, con gái của cô Cassie Barker, một trong hai cảnh sát viên bị tạm ngưng công tác.

Giới điều tra tin rằng cô Barker để bé Cheyenne ngồi ở băng ghế sau xe suốt bốn tiếng đồng hồ, bên ngoài nhà của cảnh sát viên Clark Ladner, người mà cô Barker ghé thăm hôm Thứ Sáu.

Nguyên nhân chính thức về cái chết vẫn chưa rõ, nhưng các nhà điều tra tin rằng bé Cheyenne chết vì nắng nóng, mặc dù trong xe có mở máy điều hòa.

Cảnh sát trưởng Hancock County, ông Ricky Adam, nói: “Cuộc giảo nghiệm tử thi đang được thực hiện nên chúng tôi chưa có kết quả,” điều mà phòng pháp y của tiểu bang ở thành phố Pearl dự trù sẽ công bố nội trong tuần này.

Đồng thời, cảnh sát trưởng Sở Cảnh Sát Long Beach, ông Wayne McDowell, nói rằng cái chết của bé gái là vấn đề nội bộ đối với thuộc cấp của ông. (TP)

Mời độc giả xem video: Từ Ấn Độ, gọi điện thoại lừa dân Mỹ, thu mỗi ngày hơn $150,000

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT