Chỉ vì miếng ‘chicken sandwich Popeyes,’ người lớn đánh nhau loạn đả

TEMECULA, California (NV) – Mới đây đã xảy ra vụ mấy người lớn đánh nhau bên ngoài một tiệm bán gà chiên Popeyes ở thành phố Temecula, vùng Nam California, nơi họ đã phải đợi hơn một tiếng đồng hồ để có được phần “chicken sandwich” đang rất được ưa chuộng của công ty bán thức ăn nhanh này.

Bản tin của NBC News hôm Thứ Năm, 14 Tháng Mười Một, cho thấy hình ảnh một nhóm người lớn, cả nam lẫn nữ, đấm nhau túi bụi, rồi ôm vật té nhào xuống đất. Có lúc trong đoạn video, người ta thấy một người đàn ông vạm vỡ chạy ra khỏi một chiếc xe, nhào tới đấm liên tiếp một người khác.

Nhân chứng Gigi M. Drummond, người đến để mua phần sandwich này cho con trai, đã ghi lại hình ảnh cuộc ẩu đả bằng điện thoại và sau đó đưa lên trang Facebook. Bà Drummond nói với đài truyền hình NBC Los Angeles rằng vụ đánh nhau xảy ra sau khi người ta phải đợi hơn một tiếng đồng hồ ở khu vực ngồi trên xe đợi mua (drive-thru).

Bà Drummond kể là người đàn ông có chiếc xe đậu ngay cửa sổ drive-thru đã giận dữ vì tiệm đưa không đúng phần ông đặt và không chịu dời xe, dù rằng nhân viên tiệm mời ông vào đợi bên trong. Chiếc xe đằng sau bắt đầu bóp còi, và sau đó người từ trong cả hai chiếc xe bước ra, cãi cọ với nhau.

“Rồi sau đó họ đánh lẫn nhau. Té dồn cục và vẫn tiếp tục đánh nhau,” theo lời bà Drummond.

Một ông đấm túi bụi vào người nằm dưới đất, ngoài tiệm Popeyes. (Hình: NBC Los Angeles)

Khi cảnh sát đến nơi, cuộc đánh nhau vẫn chưa kết thúc và nhân viên cảnh sát phải tách họ ra. Không ai bị bắt giữ trong vụ này.

Phong trào mua chicken sandwich từ các cửa tiệm Popeyes đã gây ra một số vụ đánh nhau trước đây, cũng khiến một ông ở Texas rút súng, một khách hàng ở Tennessee đưa đơn kiện vì tiệm Popeyes nơi đây bán hết sạch khiến ông không mua được.

Các bà cũng thoi nhau tơi bời. (Hình: NBC Los Angeles)

Một người đàn ông 28 tuổi ở Maryland bị giết trong vụ có liên hệ đến chicken sandwich này.

Một nữ phát ngôn viên sở cảnh sát Prince George nói rằng ông Kevin Tyrell Davis bị đâm chết bên ngoài tiệm Popeyes ở Oxon Hill, ngoài Washington D.C., sau khi có người lấn hàng.

Cảnh sát đến, nhóm thực khách vẫn tiếp tục đánh nhau. (Hình: NBC Los Angeles)

Hôm Thứ Năm, Ricoh McClain, 30 tuổi, bị bắt và bị truy tố tội sát nhân trong vụ này.

Món chicken sandwich của Popeyes khởi sự bán hồi Tháng Tám nhưng nhanh chóng bán hết ở mọi địa điểm. Công ty Popeyes đưa trở lại món này hôm 3 Tháng Mười Một vừa qua. (V.Giang)

[jwplayer V3CEy3hF-YzmDPLlM]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT