LOS ANGELES, California (NV) – Người mẹ ở Los Angeles bị kết án 25 năm tù tới chung thân hôm Thứ Sáu, 8 Tháng Mười Hai, vì cho thuốc mê và nhốt đứa con trai 11 tuổi trong tủ quần áo suốt nhiều năm khiến đứa bé qua đời, theo OC Patch.
Bị cáo Veronica Aguilar, 46 tuổi, nhận tội tấn công làm thiệt mạng trẻ em. Lẽ ra, bà có thể bị tù chung thân không ân xá nếu vụ này được đưa ra xét xử và nếu bồi thẩm đoàn kết tội giết người cấp độ một và giết người có tra tấn trong vụ bé Yonatan Daniel Aguilar thiệt mạng.

Theo thỏa thuận nhận tội, phía công tố bỏ cáo trạng giết người cấp độ một và giết người có tra tấn.
“Những vụ án như thế này quá bi thảm,” ông Larry Paul Fidler, chánh án Tòa Thượng Thẩm Los Angeles County, cho hay tại phiên tòa kết án hôm Thứ Sáu.
Ông Fidler lưu ý có lẽ bé Yonatan cảm thấy “khiếp sợ” trong cuộc đời ngắn ngủi của bé.
Bé Yonatan chỉ nặng 34 pound lúc qua đời ngày 22 Tháng Tám, 2016, cảnh sát cho hay. Thi thể bé được tìm thấy trong tủ quần áo, quấn trong mền che kín mặt, theo lời khai năm 2019 của cảnh sát viên tới nhà bé sau khi nhận được cuộc gọi 911 của cha kế của bé.
Cảnh sát viên đó cho biết bé Yonatan có vẻ 5 tới 6 tuổi vì nhìn nhỏ con, và bàn tay lạnh ngắt.
Bé Yonatan bị “bỏ bê và hành hạ suốt nhiều năm,” theo công tố viên.
Bà Aguilar khai với cảnh sát có đêm bà thấy bé Yonatan cầm dao đứng trên người hai đứa con trai khác của bà, nên sau đó, bà phải dời bất cứ vật bén nhọn nào ra khỏi tầm tay bé, theo công tố viên.
Trong cuộc phỏng vấn tại nhà tù, bà Aguilar cho hay bà cho thuốc mê để giữ bình tĩnh cho bé Yonatan và cho bé ngủ trong tủ quần áo mà chồng bà không hay biết, theo điều tra viên. (Th.Long) [qd]









