Thursday, April 25, 2024

Chồng chết vì COVID-19, góa phụ Orange County kêu gọi chích ngừa

SANTA ANA, California (NV) – Một nữ cư dân Orange County, khẩn cầu mọi người chích ngừa sau cái chết vì bệnh COVID-19 của người chồng, đang khỏe mạnh ở tuổi 46.

Bà Ashley Richards cho biết lời cuối cùng nói với các y tá của người chồng, Rolf Vetter, là “ước gì tôi chích ngừa từ trước.”

Trước mặt, người chồng yêu thương, khỏe mạnh, trẻ trung, to lớn, can đảm và thông minh của tôi đang bị COVID-19 tàn phá. (Hình minh họa: Go Nakamura/Getty Images)

Ông Vetter qua đời sau 23 ngày nằm trong bệnh viện, đài CBS Los Angeles tường thuật.

Người chồng 10 năm chung sống hai lần bị đột quỵ trong khi bị nhiễm biến thể Delta. “Anh cao 6 foot 9 inch và không có bệnh lý nào trước đó,” bà Richards cho biết.

“Các y tá kể lại anh ước ao phải chi chích ngừa từ trước,” người góa phụ chia sẻ. “Điều ám ảnh trong tâm trí tôi nhiều nhất là anh phải trải qua tâm trạng sợ hãi vô cùng khi nghĩ đến việc không bao giờ tỉnh lại.”

“Bây giờ, anh ấy thực sự không bao giờ thức giấc,” người vợ nghẹn ngào.

Bà Richards viết một lá thư gửi lên mạng xã hội kêu gọi mọi người nên đi chích ngừa. 

Trong thư có đoạn viết: “Chúng tôi cứ nghĩ mình còn trẻ, khỏe mạnh, nếu có bị nhiễm COVID-19, sẽ bệnh một tí rồi sẽ qua thôi… Chúng tôi tin vào sức đề kháng của cơ thể trẻ trung của mình và cứng đầu từ chối các lời khuyên về việc phải làm gì với cơ thể của chính mình.”

“Nếu bây giờ chưa bị dính bệnh thì có thể không bao giờ mắc COVID-19. Mọi chuyện sắp trở lại bình thường rồi, chắc không cần chích ngừa đâu,” bà Richards chia sẻ những suy nghĩ của hai vợ chồng xem thường lời khuyên của các chuyên gia y tế.

“Tôi chăm sóc cho chồng tại bệnh viện mỗi ngày, kể từ 4 Tháng Bảy. Trước mặt, người chồng yêu thương, khỏe mạnh, trẻ trung, to lớn, can đảm và thông minh của tôi đang bị COVID-19 tàn phá. Lá phổi của anh bị hư, rồi đến thận suy, rồi máu bị đông nghẽn làm anh bị đột quỵ nhiều lần. Cuối cùng, con tim của anh kiệt sức, đầu hàng,” bà viết.

Những đoạn cuối của lá thư kêu gọi: “Bạn không bao giờ có thể ngờ sự đau khổ mất mát kinh khủng như thế nào đâu. Bạn không thể nào hiểu được nỗi đau đớn của tôi đang chịu đựng mỗi ngày vì anh đã mất.”

“Vẫn có cách để bạn đừng rơi vào hoàn cảnh khốn khổ như tôi. Hãy đi chích ngừa, ngăn được đau khổ cho chính mình và nhiều người chung quanh nữa. Chích ngừa: bảo vệ tính mạng cho chính bản thân, cho người phối ngẫu, cho con cái và cho những bạn bè của bạn,” lá thư kết thúc. (MPL) [qd]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT