BEND, Oregon (NV) – Đi chợ, một sinh hoạt xã hội bình thường nhất nhưng hiện nay lại là câu hỏi hóc búa đặt ra cho các cụ. Tuổi càng cao, càng dễ tử vong mà vào chợ đông lại dễ lây bệnh? Tuổi già sức yếu làm sao xoay sở trước làn sóng người tranh nhau mua trữ hàng?
Câu chuyện sau đây được cô Rebecca Mehra kể lại trên trang Twiiter cá nhân vào ngày thứ năm 12 Tháng Ba. Hơn 11 triệu người đọc và lan chuyền nhanh chóng. Một ngày sau, cô được CNN và CBS phỏng vấn.
Cô đến chợ Safeway, ở thành phố Bend, Oregon.
Ở đó, có một cặp cao niên đã ngồi trong xe suốt 45 phút. Chợt thấy cô Rebecca Mehra đi ngang, cụ bà vội hạ kiếng và kêu to lời cầu cứu.
Cô gái lại gần, bà cụ chỉ chừa một khe cửa kính nhỏ đủ để nói chuyện. Bà ứa nước mắt nói rằng họ không dám vào chợ, biết rằng nếu người già bị nhiễm COVID-19 sẽ chết. Bà cho biết không có người thân ở gần, rồi đưa tờ giấy bạc $100 và một danh sách hàng nhờ Rebecca đi chợ dùm.
Trong danh sách bao gồm thức ăn trong lon, giấy vệ sinh và vài món lặt vặt khác.
Rebecca mua xong, chất hàng sau thùng xe, trả lại tiền dư và chúc hai ông bà cụ bình an.
Cô kể lại câu chuyện trên trang Twiiter của mình. Chỉ trong một thời gian ngắn, có 11 triệu người đọc và cùng bàn tán.
Rebecca bộc bạch suy nghĩ Twiiter rằng: “Tôi biết hiện nay mọi chuyện đang đảo lộn, mọi người đều căng thẳng, nhưng hãy sẵn lòng giúp đỡ bất cứ ai. Đâu phải ai cũng có người để nương tựa.”

Các đài truyền hình gọi tới và phỏng vấn. Ngay cả bà Kate Brown, thống đốc tiểu bang Oregon, cũng nhắn trên Twiiter của cô gái cám ơn sự tử tế rồi còn trích dẫn câu viết của Rebecca nữa.
Rebecca khiêm nhường viết trên Twiiter rằng: “Tất cả những người tôi quen biết đều sẽ hành động như thế. Tôi chỉ may mắn có mặt đúng lúc để giúp bà cụ mà thôi.”
Trên đoạn clip phỏng vấn với đài CBS, trả lời cho câu hỏi cô nghĩ gì về câu chuyện của mình truyền cảm hứng cho hàng triệu người. Rebecca chia sẻ, chuyện cô làm chẳng cần đòi hỏi suy nghĩ và trí thông mình. Cô tỏ ý tiếc rằng mình cũng chưa kịp hỏi tên hai vị cao niên đó, vì sự giúp đỡ là một việc làm không cần phải suy tính.
Cô Rebecca hy vọng qua câu chuyện này, sẽ có nhiều người hơn sẵn lòng hỏi thăm những vị cao niên sống đơn chiếc trong cùng khu phố hay về thăm lại ông bà cha mẹ cùng những thân nhân lớn tuổi.
Rất nhiều vị cao niên tại Hoa Kỳ sống trong lặng lẽ cô độc chưa kể mang thân bệnh hoạn.















































































