IRVINE, California (NV) – Một cô gốc Việt sống tại Orange County, California, mới đây bất ngờ gặp phải sự kỳ thị chủng tộc ở nơi cô ít ngờ tới nhất, đó là tại một buổi trình diễn nhạc, và ở nơi có đông đảo người Á Châu sinh sống là thành phố Irvine, tệ hại hơn nữa là người chung quanh không ai có phản ứng gì, theo bản tin của đài truyền hình CBS LA hôm Thứ Hai, 18 Tháng Bảy.
Theo phóng viên Rina Nakano, nạn nhân là cô Catt Phan, 26 tuổi, đến dự buổi trình diễn của nữ ca sĩ Halsey cùng với một người bạn tại nhà hát ngoài trời Irvine Fivepoint Amphitheater thì bị một nhóm người từ phía sau có hành vi quậy phá.

Cô Catt Phan nói cô chỉ muốn được yên để thưởng thức buổi trình diễn, nhưng nhóm người có biểu hiện say rượu đứng phía sau cứ sấn tới và thúc vào cô.
Khi nhóm này làm đổ rượu bia vào cô Catt Phan và người bạn, cô quyết định yêu cầu họ ngưng hành động bất lịch sự kia.
Cô nói chỉ muốn nhận được lời “xin lỗi” giản dị và sau đó mọi người có thể chú ý vào buổi trình diễn. Nhưng cô không ngờ gặp phải phản ứng kỳ thị chủng tộc từ nhóm này.
Cô Catt Phan cho đài CBS LA biết, một cô gái trong nhóm kia có lời chửi thề thô tục nhắm vào “bọn Á Châu.” Và cũng nói rằng đây chẳng phải là đất nước cho những người như cô Catt Phan.
Là di dân gốc Việt, cô Catt Phan nói đây không phải là lần đầu tiên cô phải hứng chịu sự kỳ thị công khai và thô bạo. Nhưng cô không thể nghĩ rằng sự thù hằn này có thể xảy ra ở nơi trình diễn nhạc.
Nhưng điều làm cho cô Catt Phan cảm thấy buồn hơn nữa là không ai chung quanh có phản ứng gì, dù rằng trong thời gian qua đã xảy ra nhiều vụ kỳ thị người Mỹ gốc Á Châu, ở California và khắp nước Mỹ.
Cô Catt Phan chua chát nói: “Tôi không nghĩ rằng người ta phải đợi đến lúc chúng tôi bị bắn, có người chết, mới có hành động, vì bị miệt thị, bị xô đẩy vẫn chưa là đáng kể.”
Sau buổi trình diễn, cô ngay lập tức liên lạc với giới chức thành phố Irvine, sở cảnh sát, và những người trong ban tổ chức buổi trình diễn, là nhóm Live Nation.
Nghị Viên Tammy Kim của Irvine, người hồi năm ngoái giúp thành lập trang web của thành phố để báo cáo các tội phạm thù ghét, bày tỏ sự ủng hộ với cô Catt Phan.
“Người Mỹ gốc Á Châu chúng ta cần phải có tiếng nói. Và khi chúng ta thấy điều gì đó không đúng, chúng ta phải lên tiếng,” theo lời bà Kim.
Cô Catt Phan nói bây giờ cô không thể lắng nghe tiếng hát của người ca sĩ mình ái mộ, vì mỗi lần như vậy lại làm cô nhớ lại sự kiện tệ hại ở buổi trình diễn.
Cô bày tỏ: “Thành phố Irvine là thành phố an toàn nhất ở Mỹ. Buổi trình diễn của Halsey, một ca sĩ có tinh thần phóng khoáng, được tổ chức ở Irvine, nơi có gần 50% cư dân là người gốc Á Châu-Thái Bình Dương. Nếu nơi này không có được sự an toàn, thì làm sao chúng ta giữ được an toàn ở những nơi khác?” (V.Giang) [đ.d.]





































































