Thursday, April 18, 2024

Cố tình cướp ngân hàng và bị bắt để khỏi phải sống với vợ

KANSAS CITY, Kansas (NV) – Một cụ ông ở tiểu bang Kansas cố tình cướp ngân hàng rồi để cho bị bắt, với mục đích hết phải sống với vợ.

Theo UPI, cụ Lawrence Ripple, 70 tuổi, hôm Thứ Hai, sau khi chịu thỏa thuận thương lượng của công tố viện, nhận có tội với tội danh cướp ngân hàng hồi Tháng Chín.

FBI cho biết, hôm 2 Tháng Chín, cụ Ripple đi vào ngân hàng Bank of Labor ở Kansas City, trao cho thâu ngân viên một mảnh giấy, trong đó viết: “Tôi có súng, hãy trao tiền cho tôi.”

Theo hồ sơ tòa án, cụ Ripple cầm số tiền rồi ngồi xuống ở tiền sảnh của ngân hàng, chờ nhân viên an ninh đến và nói: “Tôi là người ông đang kiếm đây.”

Vì trụ sở chính của cảnh sát Kansas City nằm cạnh ngân hàng nên họ có mặt ngay lập tức, và thế là cụ bị bắt.

Cụ Ripple cho nhân viên điều tra hay rằng cụ có chuyện cãi cọ với vợ và “không còn muốn dây dưa” với cụ bà nữa.

FBI cho biết, nghi can “viết tờ giấy đòi tiền ngân hàng ngay trước mặt vợ và nói với vợ rằng cụ thà ngồi tù còn hơn ở nhà với cụ bà.”

Mỹ xây căn cứ quân sự ở Phillipines

Theo lời cụ bà, cụ ông Ripple nổi đóa khi cụ bà nhắc nhở với cụ ông rằng chiếc máy sấy bị hư, cần phải sửa.

Cụ Ripple được cho về sau khi đóng tiền tại ngoại.

Quan tòa nói rằng sẽ đưa ra quyết định về ngày tuyên án chừng nào hoàn tất cuộc điều tra.

Cụ ông phải trực diện với án tù tối đa là 20 năm và $250,000 tiền phạt. (TP)

MỚI CẬP NHẬT