TALLAHASSEE, Florida (NV) – Hôm Thứ Năm, 17 Tháng Tư, con trai 20 tuổi của một cảnh sát viên nổ súng tại đại học Florida State University bằng súng công vụ cũ của mẹ mình, sát hại hai người đàn ông và làm ít nhất sáu người khác bị thương, các nhà điều tra cho biết.
Cảnh sát mau chóng ứng cứu và đụng độ với kẻ nổ súng sau khi từ chối tuân thủ mệnh lệnh, Cảnh Sát Trưởng Sở Cảnh Tallahassee TPD Lawrence Revell cho biết. Nghi can bị thương sau màn đấu súng.
Vụ xả súng dậy lên trong giờ ăn trưa bên ngoài khu sinh hoạt sinh viên, làm sinh viên và phụ huynh sợ hãi và trốn trong sân chơi bowling và thang máy chở hàng bên trong tòa nhà. Nhà chức trách vẫn chưa tiết lộ nguyên nhân dẫn tới thảm kịch.

Kẻ nổ súng được nhận dạng là Phoenix Ikner, dường như là sinh viên đại học Florida State University, các nhà điều tra cho biết. Cảnh Sát Trưởng Sở Cảnh Sát Florida State University FSUPD Jason Trumbower cho biết hai người đàn ông thiệt mạng không phải là sinh viên, đồng thời không tiết lộ chi tiết liên quan tới các nạn nhân.
Mẹ của nghi can từng phục vụ tại Văn Phòng Cảnh Sát Quận Leon LCSO hơn 18 năm và là một viên chức có đạo đức, Cảnh Sát Trưởng LSCO Leon Walt McNeil cho biết. Cảnh sát cho biết họ tin rằng Ikner nã đạn vào các nạn nhân bằng khẩu súng lục cũ của mẹ mình. Bà giữ khẩu súng lại dùng cho mục đích cá nhân sau khi LCSO sử dụng võ khí tân tiến hơn.
Năm nạn nhân chịu thương tích sau khi trúng đạn còn người thứ sáu thì bị thương trong lúc chạy thoát thân, Revell cho biết trong một tuyên bố tối Thứ Năm. Tất cả nạn nhân đều đã ổn định, Nhà Thương Tallahassee Memorial cho biết trên Facebook.
Kẻ nổ súng là một thành viên lâu năm trong một hội đồng cố vấn thanh thiếu niên tại LCSO, McNeil cho biết.
Tính tới tối Thứ Năm, Ikner phải nằm viện vì “những vết thương nghiêm trọng nhưng không đe dọa tới tính mạng,” theo Revell.
Các cơ quan thực thi công lực điều động xe cứu thương, xe cứu hỏa và xe tuần tiễu tới khuôn viên trường ngay mạn Tây của thủ phủ Florida sau khi trường đại học báo động về một vụ nổ súng.
Aidan Stickney, 21 tuổi, sinh viên quản trị kinh doanh, đang trên đường tới lớp sau khi trễ giờ học thì nhìn thấy một người đàn ông bước ra khỏi xe, tay cầm một khẩu shotgun và nhắm vào một người đàn ông khác mặc áo thun có cổ màu trắng.
Lúc đó Stickney thấy khẩu súng bị kẹt đạn thế là nghi can vội vã quay lại xe sau đó lấy ra một khẩu súng lục rồi bắn vào một người phụ nữ. Stickney vừa chạy vừa hô hoán cho những người khác và gọi 911.
Trumbower cho biết các nhà điều tra không có bằng chứng nào cho thấy có nạn nhân bị trúng đạn bằng súng shotgun.
Hàng chục xe tuần tiễu, trong đó có cả xe cảnh sát, trực chiến bên ngoài nghiệp đoàn sinh viên nhiều giờ đồng hồ sau vụ nổ súng. Cảnh sát cũng phong tỏa khu vực bằng dây chuyên dùng của cảnh sát.
Sinh viên và nhân viên nhà trường bỏ lại điện thoại, chìa khóa và các vật dụng khác trong lúc vội vã di tản và núp dưới tán cây để cầu nguyện cho các nạn nhân.
Phát biểu từ Phòng Bầu Dục, Tổng Thống Donald Trump cho biết ông đã nhận được toàn bộ tin tức liên quan tới vụ nổ súng. “Thật khủng khiếp khi phải chứng kiến những vụ xả súng này,” Trump nói.
Nhưng Trump cũng nói rằng ông sẽ không ủng hộ các luật định mới liên quan tới súng ống khi ngụ ý rằng, “Súng không phải là thủ phạm gây ra xả súng, mà là con người.”
Sau khi hay tin liên quan tới một kẻ xả súng, sinh viên và các giáo sư liền ẩn náu và chờ đợi tại các lớp học, văn phòng và ký túc xá trong khắp khuôn viên trường.
Viện Trưởng Florida State University Richard McCullough cho biết ông vô cùng đau lòng trước vụ bạo lực. “Xin gửi lời chia buồn cùng các sinh viên và các nạn nhân trong tai ương tột cùng này,” McCullough nói.
Florida State University là một trong 12 trường đại học công lập tại Florida, đặt cơ sở chính tại Tallahassee. Có khoảng 44,000 sinh viên đang theo học tại trường, theo dữ liệu cho nhà trường công bố năm 2024. (TTHN)






















































































