FLINT TOWNSHIP, Michigan (NV) – Một cặp cha mẹ ở khu vực Flint Township, Michigan, bị truy tố tội giết người cấp độ hai sau khi con trai 7 tuổi của họ qua đời trong tình trạng béo phì với cân nặng 255 pound, nằm liệt giường, chưa từng đi học. CBS News loan tin hôm Thứ Bảy, 27 Tháng Sáu.
Người cha Damien O’Brien, 40 tuổi, và mẹ là Jessica O’Brien, 41 tuổi, mỗi người bị truy tố một tội sát nhân cấp độ hai, một tội tra tấn, và ba tội ngược đãi trẻ em cấp độ hai trước cái chết hồi cuối năm ngoái của đứa con trai, bé Casper O’Brien.

Nhân viên cấp cứu được gọi đến căn nhà của gia đình tại Flint Township vào ngày 4 Tháng Mười Một, 2025, sau khi có báo cáo rằng em Casper gặp khó khăn khi thở. Khi đến nơi, nhân viên cấp cứu phát hiện cậu bé trong tình trạng nguy kịch và không thể di chuyển. Em Casper qua đời vài giờ sau đó.
Công Tố Viên David Leyton cho biết kết quả khám nghiệm tử thi xác định Casper chết vì bệnh cơ tim, trong đó tình trạng béo phì nghiêm trọng là một yếu tố góp phần. “Tôi tin rằng cha mẹ đứa trẻ này bỏ bên con nên cháu bị béo phì nặng như thế,” Leyton nói.
Công tố viên mô tả căn nhà nơi em Casper sống cũng rất kinh khủng, chất đầy thứ đến mức không có chỗ cho cảnh sát bước vào khi các nhân viên cấp cứu đang ở bên trong. Ông cũng cho biết có một bé gái 5 tuổi chạy quanh nhà mà không mặc quần áo.
“Đó là một trong những cảnh tượng khó tin nhất mà cảnh sát từng chứng kiến và tôi từng xem xét trong suốt 22 năm làm công tố viên,” ông Leyton nói.
Theo công tố viên, em Casper không chỉ bị béo phì nghiêm trọng mà còn bị cô lập khỏi các hệ thống bên ngoài khi phải nằm liệt giường và chưa từng được đi học.
Nếu một đứa trẻ 7 tuổi chưa từng đến trường, không được đưa đi khám bệnh đầy đủ, và vẫn không được hệ thống giáo dục hay cơ quan bảo vệ trẻ em phát hiện, thì thảm kịch này không chỉ là câu chuyện của một gia đình, mà còn là lỗ hổng trong mạng lưới bảo vệ trẻ em.
Theo công tố viên, gia đình có bảo hiểm y tế nhưng chỉ đưa em Casper đi gặp bác sĩ một lần. Hồ sơ này đặc biệt gây chú ý vì cáo buộc của công tố viên không chỉ liên quan đến bạo hành trực tiếp, mà còn là sự bỏ bê kéo dài đến mức gây tử vong. Tình trạng béo phì nghiêm trọng của Casper không đơn giản là vấn đề sức khỏe cá nhân, mà là dấu hiệu của việc người lớn có trách nhiệm chăm sóc đã không can thiệp, bảo vệ, không đưa em đi điều trị đến nỗi đứa trẻ lâm vào tình cảnh nguy hiểm dẫn đến tử vong.
Cha mẹ của đứa trẻ xấu số hiện mới bị truy tố, chưa bị kết tội. Dự kiến họ sẽ phải ra hầu tòa sơ thẩm vào Thứ Năm tới. (MPL) [dt]

























































































































