Công nhân Ohio trung thành với Trump cay đắng nhìn hãng kèn đưa sang Trung Quốc

EASTLAKE, Ohio (NV) – Ngày 30 Tháng Sáu đánh dấu ca làm việc cuối cùng tại hãng sản xuất nhạc cụ Conn Selmer ở thành phố Eastlake, tiểu bang Ohio, nhật báo Washington Post cho biết hôm Thứ Bảy, 1 Tháng Tám.

Khoảng 150 công nhân chính thức mất việc làm khi các công đoạn sản xuất bị đưa sang Trung Quốc, một thực tế cay đắng diễn ra ngay giữa lòng khu vực cử tri từng đặt trọn niềm tin vào những cam kết “hồi sinh ngành sản xuất Mỹ” và liên tục bỏ phiếu cho Tổng Thống Donald Trump.

Cử tri Ohio nồng nhiệt đón ứng cử viên Donald Trump tranh cử tổng thống hồi Tháng Tư, 2024, tại Dayton International Airport. (Hình: Scott Olson/Getty Images)

Hãng kèn 61 năm tuổi này từng là niềm tự hào của vùng Trung Tây, nơi sản xuất các loại kèn tuba, French horn và sousaphone cho các dàn nhạc danh tiếng. Tuy nhiên, từ Tháng Giêng năm nay, ban quản lý thông báo đóng cửa nhà máy để đưa dây chuyền sản xuất sang tỉnh Giang Tô, Trung Quốc, nhằm cắt giảm chi phí.

Diễn biến thực tế này vạch trần khoảng cách thênh thang giữa khẩu hiệu chính trị và thực tế kinh tế. Trong chiến dịch tranh cử, ông Trump liên tục tuyên bố: “Cùng nhau, chúng ta sẽ giành lại định mệnh của đất nước là nhà sản xuất số một thế giới… Sẽ không ai có thể sánh bằng chúng ta”. Thế nhưng, dữ liệu liên bang cho thấy nước Mỹ mất khoảng 75,000 việc làm trong ngành sản xuất kể từ khi ông nhậm chức vào năm 2025.

Đáng nói hơn, chủ sở hữu của hãng làm kèn Conn Selmer chính là Steinway Musical Instruments, công ty thuộc tập đoàn đầu tư của tỷ phú John Paulson. Ông Paulson là một trong những nhà gây quỹ lớn nhất cho ông Trump và là người tích cực công khai ủng hộ chính sách thuế quan để “bảo vệ sản xuất nội địa.”

Trái ngược với những phát ngôn hoa mỹ trên truyền hình về việc “ngăn chặn chảy máu việc làm,” tập đoàn của tỷ phú này vẫn lạnh lùng sa thải công nhân Mỹ, đưa việc làm sang Trung Quốc để chạy theo lợi nhuận.

Trước đợt đóng cửa, công đoàn UAW và các lãnh đạo địa phương tuyệt vọng tìm kiếm sự can thiệp từ những chính trị gia cấp cao. Họ từng hy vọng ông Trump hoặc Phó Tổng Thống JD Vance, một người con của tiểu bang Ohio, lên tiếng hoặc thực hiện một cuộc gọi can thiệp với tỷ phú Paulson. 

Tuy nhiên, không một phép màu nào xảy ra. Mọi nỗ lực từ phía công đoàn đều rơi vào vô vọng.

Tại bãi đậu xe của hãng trong ca làm việc cuối cùng, không khí bao trùm tâm trạng các công nhân là sự cay đắng. Họ là những cử tri từng hăng hái bỏ phiếu cho ông Trump vì tin vào lời hứa phục hồi nhà máy Mỹ, giờ đây ngỡ ngàng đối mặt với sự thật phũ phàng.

Bà Annette Dombrowski, 64 tuổi, một nhân viên dọn dẹp từng bỏ phiếu cho ông Trump, bất mãn: “Tất cả chỉ là những lời hứa hão huyền. Đủ rồi. Tôi không bao giờ đi bầu nữa.” Cùng chung tâm trạng, anh công nhân Adam Rosciszewski chua chát gọi những cam kết bảo vệ việc làm của ông Trump chỉ  là “một vở kịch.”

Vụ đóng cửa hãng kèn Conn Selmer không chỉ giáng một đòn nặng nề vào nền kinh tế địa phương, mà còn là minh chứng cho thấy người lao động da trắng thuộc tầng lớp bình dân tại khu vực “Vành Đai Gỉ Sét” (Rust Belt) chỉ là công cụ kiếm phiếu cho những chính trị gia dân túy, để rồi bị bỏ rơi trước lợi nhuận của các tỷ phú. (MPL) [kn]

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT