Công ty bia Wisconsin từng hứa cho uống miễn phí nếu Trump chết, sắp mất giấy phép

MINOCQUA, Wisconsin (NV) – Nhà máy bia nổi tiếng ở Wisconsin, từng hứa phát bia miễn phí nếu Tổng Thống Donald Trump chết, đang đấu tranh để tiếp tục hoạt động giữa lúc bị chính quyền tiểu bang chuẩn bị tước giấy phép bán bia rượu, theo TMZ hôm Thứ Năm, 30 Tháng Bảy.

Minocqua Brewing Company loan báo Sở Thuế Wisconsin (DOR) dự tính đóng cửa công ty này ngày 4 Tháng Tám, theo bản thông báo của ông Kirk Bangstad, chủ công ty này và là người phê bình Tổng Thống Trump kịch liệt. DOR xác nhận sẽ tước giấy phép công ty ông Bangstad vào ngày đó.

Nhà máy bia. (Hình minh họa: Storyblocks)

Ông Bangstad thường đăng bài chống Tổng Thống Trump trên mạng xã hội và tuyên bố công ty của ông là “công ty bia cấp tiến nhất tiểu bang này.” Ông cáo buộc chính quyền tiểu bang Wisconsin đang muốn trừng phạt ông để làm gương vì quan điểm chính trị của ông.

“Muốn tôi ngưng bán bia cho khách hàng cấp tiến khát nước tới thăm chúng tôi thì họ phải bứng tôi ra khỏi nhà máy của tôi,” ông Bangstad cho hay trong bản thông báo hôm 26 Tháng Bảy.

Ông Bangstad cho biết Wisconsin muốn dẹp công ty của ông vì những lời cáo buộc mà ông cho là “nực cười” và “bịa đặt.”

Ông phản bác từng lời cáo buộc của giới chức tiểu bang và thề đấu tranh “tới cùng” để giữ công ty, nhờ công chúng đóng góp tiền giúp ông lo chi phí pháp lý.

Hồi Tháng Sáu, giới chức tiểu bang Wisconsin kiểm tra công ty ông Bangstad và tịch thu bia lon, cáo buộc công ty này chở bia từ Illinois về Wisconsin mà không có giấy phép và đóng thuế, theo USA Today.

Trước đó, cách đây khoảng ba tháng, ông Bangstad bị Cơ Quan Điều Tra Liên Bang (FBI) thẩm vấn vì đăng bài trên mạng xã hội dường như có ý nhắc tới âm mưu ám sát Tổng Thống Trump sau vụ nổ súng tại bữa tiệc báo chí hôm 25 Tháng Tư.

Hôm đó, bị cáo Cole Allen cố băng qua khu vực kiểm tra an ninh và nổ súng bên ngoài phòng khiêu vũ nơi Tổng Thống Trump và nhiều thành viên Nội Các đang dự bữa tiệc, theo công tố viên.

Trong bài đăng trên trương mục Facebook của công ty ông, ông Bangstad viết, “À, chúng ta suýt có được ngày uống bia miễn phí. Anh hay chị nào đó trong Mặt Trận Kháng Chiến phải tập bắn cho chính xác, nếu không, ông ta lại bịa ra âm mưu ám sát khác để được báo chí đưa tin tích cực.” (Th.Long) [dt]

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT