Friday, April 19, 2024

Cư dân Anaheim biểu tình phản đối cảnh sát nổ súng thị uy học sinh

Linh Nguyễn & Titi Mary Trần/Người Việt

ANAHEIM, California (NV) – Khoảng 300 cư dân Anaheim biểu tình sau khi đoạn video phát tán trên YouTube hôm Thứ Tư cho thấy một cảnh sát ngoài giờ làm việc nổ súng trong cuộc cãi vã với một số học sinh.

Báo OC Register trích thuật lời Trung Sĩ Daron Wyatt, phát ngôn viên Sở Cảnh Sát Anaheim, nói sự kiện xảy ra vào khoảng 2 giờ 45 trưa, ở khu vực gần ngã tư Euclid Street và West Palais Road, khi một số học sinh bước băng qua bãi cỏ trước nhà của một nhân viên cảnh sát Sở Cảnh Sát Los Angeles (LAPD).

Trong cuộc đối đầu hôm Thứ Ba, một học sinh 13 tuổi bị cáo buộc dọa bắn người cảnh sát khiến ông ấy phải giữ đương sự lại chờ cảnh sát Anaheim đến giải quyết.

Ðến đó thì nhóm thiếu niên xông vào can thiệp, dẫn đến cuộc giằng co và theo lời ông Wyatt, người cảnh sát trong khi rút súng ra để thị uy, đã sơ ý để súng cướp cò nhưng không gây thương tích cho một ai.

Cậu học sinh 13 tuổi sau đó bị bắt đưa vào trung tâm cải huấn thiếu niên phạm pháp, vì tình nghi tội hình sự hăm dọa và hành hung.

Một học sinh 15 tuổi khác bị bắt vì tình nghi tấn công và bạo hành nhưng được giao trả cho phụ huynh.

Một nhân chứng tên Gregory Perez, 16 tuổi, nói rằng vụ đối đầu này bắt đầu do một sự hiểu lầm giữa học sinh với người cảnh sát.

Ông Perez kể, trong khi cãi vã, cậu bé nói “tôi sẽ kiện ông.”

Vì trong tiếng Anh, động từ “sue” có nghĩa là kiện nhưng người cảnh sát nghe nhầm là “shoot,” có nghĩa là bắn, khiến ông quyết định giữ cậu bé lại nhưng không rõ có tự xưng mình là cảnh sát hay không vì đang mặc thường phục.

Luật Sư Luis Carillo (thứ hai từ phải) phát biểu tại cuộc họp báo. (Hình: Linh Nguyễn/Người Việt)
Luật Sư Luis Carillo (thứ hai từ phải) phát biểu tại cuộc họp báo. (Hình: Linh Nguyễn/Người Việt)

Ðoạn video dài gần chín phút cho thấy người cảnh sát túm lấy áo cậu bé chỗ nón trùm đầu và lôi cậu bé băng qua sân cỏ.

Khoảng cả chục thiếu niên vây quanh liền hè nhau xô đẩy người cảnh sát.

Người cảnh sát bấy giờ mới rút súng ra và nổ một phát xuống đất, tay kia vẫn còn túm cậu bé.

Nhóm học sinh chạy tán loạn, còn cậu bé thì la lớn: “Ông ta dí súng vào mặt tôi!”

Cảnh sát Anaheim bấy giờ vừa đến nơi, còng tay cậu bé và bắt đầu hỏi người cảnh sát.

Người cảnh sát không bị bắt và một cuộc điều tra hình sự đang được tiến hành.

LAPD cho biết, người cảnh sát được tạm cho nghỉ việc để điều tra và khẩu súng liên quan trong vụ xô xát không phải là vũ khí do cơ quan cấp.

Thị Trưởng Tom Tait của Anaheim nói, thành phố ông cũng đang mở cuộc điều tra.

Vào đêm Thứ Tư, những người biểu tình tập trung gần hiện trường rồi kéo nhau đi về phía nhà của người cảnh sát.

Một bé gái 13 tuổi, chỉ cho tên là Amely nói: “Mọi người tới đây để biểu tình cho Christian bởi vì em bị kéo, siết cổ, và gần như bị một cảnh sát viên ngoài giờ làm việc bắn. Tại vì tôi có ở đó khi chuyện này xảy ra, nên. Tôi chứng kiến mọi chuyện từ đầu đến cuối.

Cô bé kể tiếp: “Tất cả chúng tôi và Christian đang đi bộ về nhà sau giờ học. Bốn đứa chúng tôi và một người bạn của tôi đi qua đám cỏ và người đàn ông tự nhiên rất tức giận. Ông bắt đầu rất hung hăng nói chuyện rất tồi tệ về người bạn của tôi, và bạn tôi rất tức giận. Cô cũng nói nặng nề về người đàn ông. Ðơn giản chuyện xảy ra chỉ có vậy, thế mà ông ấy bắt đầu rượt đuổi chúng tôi, đi theo chúng tôi.”

“Khi thấy ông nhắm vào Christian, chúng tôi bảo Christian chạy đi, và ông cảnh sát như là, như là, như là xô Christian xuống dưới đất, ông bắt đầu siết cổ Christian. Ông xô Christian từ đằng sau,” cô Amely nói tiếp.

“Và ông ta siết cổ Christian, và học sinh trung học đi ngang qua, mọi người quay phim, và ông cảnh sát, người đàn ông mà là cảnh sát, ông rút súng ra, và chĩa vào Christian, rồi chĩa xuống đất, rồi bắn, và ông cảnh sát nói đó là một tai nạn, và đó là tại sao trên tờ giấy này nói ‘rút súng ra không phải là một tai nạn,’” cô bé kể tiếp.

Một người cầm bảng có nội dung chống cảnh sát, tại cuộc họp báo trước Sở Cảnh Sát Anaheim. (Hình: Linh Nguyễn/Người Việt)
Một người cầm bảng có nội dung chống cảnh sát, tại cuộc họp báo trước Sở Cảnh Sát Anaheim. (Hình: Linh Nguyễn/Người Việt)

Tối Thứ Tư, các lãnh đạo cộng đồng địa phương kêu gọi cư dân giữ bình tĩnh, đồng thời bày tỏ sự ưu tư đến sự việc xảy ra vào ngày hôm trước.

Hỗn loạn bắt đầu khi có người dùng sơn xịt viết lời tục tĩu lên cửa garage một căn nhà gần đó, trong khi những người khác hô lớn: “Không công lý, không yên bình” và chửi tục cảnh sát.

Một số quăng rác và vật cứng về phía cảnh sát.

Kế đó đoàn người kéo về phía đường Euclid, ngăn chặn giao thông và tiến về phía đường Ball Road, nơi họ tập trung tại một ngã tư trong nhiều phút.

Vào trưa Thứ Năm, 23 Tháng Hai, ông Raul Quezada, cảnh sát trưởng Sở Cảnh Sát Anheim, họp báo công bố quyết định không bắt giữ cảnh sát viên LAPD, và tiếp tục điều tra, vì “không đủ bằng chứng ông này phạm pháp khi nội vụ xảy ra chiều hôm Thứ Ba, không chĩa súng vào ai và chỉ bắn xuống đất.”

Vị cảnh sát trưởng cho biết hiện không giữ ai, sau hai tuần điều tra, nội vụ sẽ được chuyển đến Văn Phòng Biện Lý Orange County để thụ lý.

“Chuyện xô xát giữa cảnh sát viên và nhóm thiếu niên là do nhóm trẻ em cứ tiếp tục giẫm lên cỏ nhà ông ấy. Tuy nhiên, cá nhân tôi nghĩ, phải chi ông ấy đợi chúng tôi đến trước khi hành động. Lúc cảnh sát đến hiện trường là lúc video chưa được phổ biến, nên cảnh sát bắt giữ những thiếu niên, nhưng sau đó đã cho ra về,” ông Quezada nói.

Thị Trưởng Anaheim Tom Tait chia sẻ rằng: “Tôi rất khó chịu khi xem đoạn phim, nhưng tôi khuyên mọi người nếu chỉ xem phim, đừng vội phán xét, hãy kiên nhẫn đợi kết quả cuộc điều tra của cơ quan công lực.”

Ông Michael Moore, phụ tá cảnh sát trưởng Sở Cảnh Sát Los Angeles, cũng nói cần thời gian để điều tra. Ông cho biết cảnh sát viên liên quan đến vụ này được chuyển tạm thời làm công việc văn phòng.

Sau đó là phần họp báo của Luật Sư Luis Carillo, đại diện cho gia đình hai cậu bé 13 và 15 tuổi, ngay tại trước sân Sở Cảnh Sát Anaheim.

“Chúng tôi sẽ kiện thành phố Anaheim và Los Angeles để đòi bồi thường thiệt hại cho hai cậu bé có mặt hôm ấy. Cảnh sát viên này cẩu thả và nguy hiểm khi nổ súng, lại được cảnh sát Anaheim bao che,” Luật Sư Luis Carillo khẳng định.

Ông Richard Bjorklund, 78 tuổi, một trong những cư dân, sinh sống nhiều năm và có nhà gần góc đường Euclid và W. Palais, nơi có cuộc biểu tình tối Thứ Tư, tỏ vẻ bực mình: “Tôi ở đây 27 năm rồi. Tụi trẻ rất hỗn hào, không kính trọng ai. Nhiều đứa theo băng đảng, chơi ‘thuốc’ ở công viên gần căn nhà có vụ nổ súng xảy ra.”

“Tôi bực hơn là sao có hàng trăm người biểu tình, quậy phá, mà sao chỉ có vài cảnh sát tới là sao?” ông cụ nói thêm.

Bà vợ ông, đứng bên cạnh, góp ý: “Tôi xem đoạn video. Tôi thấy mấy đứa húc vào ông cảnh sát. Tôi chú ý đứa tiến lại gần, tay trái để vào túi quần sau, như muốn lấy cái gì ra. Tại vậy mà cảnh sát mới phải bắn tự vệ. Ông ấy bắn xuống đất.”

“Tôi thấy cha mẹ mấy đứa nhỏ phải chú ý đến giáo dục gia đình. Tôi ở đây 60 năm, chưa bao giờ bị giấy phạt. Con cái gì mà phá làng, phá xóm. Tụi nhỏ gây sự trước!” bà cụ nói thêm.

Một phụ nữ khác, giấu tên, cũng ở trên con đường Palais Rd., cho biết: “Tôi có hai con nhỏ và cảm thấy rất sợ khi thấy cảnh người biểu tình tối hôm qua. Họ rất là sắt máu. Tối hôm qua, máy bay bay vòng vòng trên trời. Tôi không biết chuyện gì sẽ xảy ra tối nay. Nghe đâu họ cũng sẽ biểu tình nữa.”

Ngay khi đó, một nhân viên lái xe của một công ty bảo vệ tư nhân, dừng lại, góp chuyện: “Tôi coi video và có nghe đứa nhỏ nói ‘tôi kiện ông’ chứ không phải ‘tôi bắn ông.’ Nhưng không ai bị thương là cũng đỡ lớn chuyện.”

Nhật báo Người Việt có gọi điện thoại và để lại lời nhắn cho bà Patricia Karla, phát ngôn viên Học Khu Trung Học Anaheim, nhưng cho đến khi báo lên khuôn, vẫn không được hồi âm.

Theo tin không chính thức, nhóm biểu tình sẽ tụ họp tại cùng địa điểm cuối đường Palais vào tối Thứ Năm. Tại hiện trường có nhiều xe của các đài truyền hình đậu hai bên lề đường, giăng cao ăng ten, túc trực.

Mời độc giả xem video biểu tình của người dân Anaheim phản đối cảnh sát nổ súng thị uy học sinh

MỚI CẬP NHẬT