Cướp xe của mẹ, nhốt mình trong nhà, bị cảnh sát bắn ở Bell Gardens

BELL GARDENS, California (NV) – Nhân viên công lực công bố hôm Thứ Ba, 10 Tháng Ba, bắn chết một nghi can cướp của và cướp xe mẹ mình ở Bell Gardens.

Theo đài KTLA, sự việc xảy ra lúc 10 giờ 30 phút sáng Thứ Hai, 9 Tháng Hai. Lúc đó, Sở Cảnh Sát Bell Gardens nhận được tin có một vụ cãi nhau trong gia đình tại khu số 7700 trên đường Eastern.

Các cảnh sát viên có mặt tại đây phát hiện một người đàn ông cướp của và cướp xe mẹ mình. Họ định bắt giữ, nhưng nghi can chạy thoát được.

Đến 9 giờ 30 phút tối, nghi can trở về nhà và nhân viên công lực một lần nữa không bắt được. Nghi can sau đó tự nhốt mình trong nhà.

Nghi can ở trong nhà nhiều giờ trong khi các cảnh sát viên tìm cách thuyết phục đầu hàng.

Đến 5 giờ sáng Thứ Ba, nghi can ra khỏi nhà và nhân viên công lực chỉ cho biết “một vụ bắn có liên quan đến cảnh sát” xảy ra, nhưng không nói rõ chi tiết.

Nghi can được đưa đến bệnh viện và các bác sĩ công bố nghi can đã qua đời tại hiện trường.

Các điều tra viên chưa nói rõ điều gì làm các cảnh sát viên nổ súng và cũng chưa nói nghi can có súng hay không. Ngoài ra, họ chưa công bố danh tánh của nghi can.

Nhân viên công còn cho hay mẹ của nghi can không bị thương sau khi bị con trai cướp xe. (TL)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT