TAMPA, Florida (NV) – Một cư dân Florida, từng là ủng hộ viên cựu Tổng Thống Donald Trump, bị tòa liên bang kết án ba năm quản chế và ra lệnh nộp phạt $7,000 vì gửi email dọa giết bốn nữ dân biểu Hoa Kỳ thuộc đảng Dân Chủ, theo CBS News hôm Thứ Năm, 7 Tháng Bảy.
Ông David George Hannon, 67 tuổi, còn phải đi điều trị tâm thần và chứng nghiện rượu, và không được phép liên lạc với bốn nữ dân biểu này, gồm bà Ilhan Omar của Minnesota, bà Alexandria Ocasio-Cortez của New York, bà Ayanna Pressley của Massachusetts và bà Rashida Tlaib của Michigan, theo bản tin báo Tampa Bay Times.

Hồi Tháng Tư, ông Hannon nhận tội đe dọa giới chức liên bang. Ông ta gửi email nêu trên sau khi bốn nữ dân biểu này tổ chức họp báo hồi Tháng Bảy, 2019, để đáp lại lời chỉ trích của cựu Tổng Thống Trump. Trước đó, ông Trump nói bốn nữ dân biểu này nên “trở về những nơi đầy rẫy tội ác” mà họ xuất thân.
“Cha tôi làm như vậy vì nghe theo lời ông Trump,” cô Elizabeth Hannon Dillon, con gái công Hannon, phát biểu trước tòa hôm Thứ Tư. “Cha tôi từng là ủng hộ viên của ông Trump, và nay cha tôi rất hối hận.”
Lời đe dọa đó “ghê tởm và không phù hợp về mọi mặt,” bà Kathryn Kimball Mizelle, chánh án Hoa Kỳ, nhấn mạnh. “Kiểu hành vi này không có chỗ đứng trong xã hội chúng ta.”
Lẽ ra tội này có thể bị tù khoảng 10 tháng, nhưng bà Mizelle lưu ý rằng một giới chức quản chế khuyên không nên bỏ tù ông Hannon, cộng với việc ông ta bày tỏ hối hận, chưa từng gây sự trước đó, tuổi tác cao và sức khỏe có vấn đề.
“Tôi rất, rất tiếc và rất hối hận về chuyện tôi làm tối hôm đó,” ông Hannon cúi đầu, run rẩy nói trước tòa.
Ông Hannon gửi email đó cho ban tranh cử của bà Omar, lấy tiêu đề: “Đám Hồi Giáo Cực Đoan Tụi Bây Phải Chết.” Trong email, ông ta cảnh cáo bà Omar nên tăng cường an ninh, nếu không, bà và ba nữ dân biểu kia sẽ “đi bán muối.”
Nhân viên bà Omar lập tức thông báo cho đặc vụ liên bang, nhưng mãi 19 tháng sau và sau khi ông Trump hết làm tổng thống, FBI mới đến nhà ông Hannon ở Sarasota, Florida.
Ông Hannon thú nhận khinh thường tín ngưỡng Hồi Giáo của bà Omar, nhưng Chánh Án Mizelle từ chối thêm tội ác thù ghét vào bản án dành cho ông ta, mà nếu thêm vào sẽ nặng hơn.
“Tôi thực sự hối hận vì đã nhắm vào bà Omar,” ông Hannon nói trước tòa. “Nhưng tôi không thù ghét bất kỳ ai do chủng tộc, tín ngưỡng, màu da hay quốc tịch. Đây là Hoa Kỳ, cho nên ai cũng có quyền muốn nói gì thì nói, muốn làm gì thì làm. Nhưng tôi không có quyền viết email đó.” (Th.Long) [qd]




























































































































