SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Sau khi ra tay sát hại vợ, thanh niên 27 tuổi đăng hình thi thể nạn nhân lên Facebook rồi đến trụ sở công an phường ở Sài Gòn đầu thú.
Hôm 1 Tháng Bảy, Công An TP.HCM đã bắt giữ nghi can Lê Thành Đạt, 27 tuổi, để điều tra về tội “giết người.” Đồng thời, phong tỏa hiện trường là căn nhà trọ trên đường 20, phường Hiệp Bình, để khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ án mạng.

Nạn nhân là người phụ nữ 33 tuổi, vừa sinh con.
Theo báo VnExpress, hơn 11 giờ trưa cùng ngày, người dân sống quanh khu vực nghe tiếng cãi vã lớn từ căn nhà thuê trên đường 20, phường Hiệp Bình.
Ít phút sau, khi đến kiểm tra, mọi người tá hỏa khi phát hiện thi thể một người phụ nữ trong bếp với nhiều vết thương trên cơ thể, nên trình báo công an.
Nghi can Đạt, chồng của nạn nhân, sau đó đăng hình ảnh hiện trường nạn nhân thiệt mạng lên mạng xã hội, kèm nội dung thù hận, rồi đến Công An Phường Hiệp Bình đầu thú, khai nhận đã giết vợ.
Nguyên nhân ban đầu được cho là giữa hai người đã xảy ra mâu thuẫn gia đình, lớn tiếng rồi dẫn đến sự việc.

Người dân xung quanh cho biết thêm, nạn nhân mới sinh con được hai tháng, ở cùng mẹ tại căn nhà trọ trên đường số 20. Còn nghi can Đạt ở nơi khác đến.
Phản ảnh sự việc trên báo VnExpress, độc giả “Jose Mourinho” bất bình: “Thời nay đúng là không thể hiểu nổi. Mâu thuẫn nào cũng có thể giải quyết. Nếu bất đồng lớn quá không thể giải quyết thì ly hôn. Sao lại giết vợ và giết xong còn đăng mạng xã hội với mục đích gì?”
“Bó tay, đến phút cuối vẫn không quên sống ảo. Tội nghiệp em bé mới sinh đã thành mồ côi,” độc giả “TrungNguyen” ngao ngán. (Tr.N)




























































































































