WASHINGTON DC (NV) – Nếu quí vị giống với hầu hết những người khác thì có lẽ quí vị sẽ không mấy tiếc nuối khi nhìn sự ra đi của năm 2016.
Theo NBC News, có nhiều lý do để giải thích tại sao năm nay lại tệ hại đến như vậy.
Người Mỹ phải sống qua một mùa bầu cử tổng thống đầy chia rẻ mà kết quả là một nửa đất nước phải sống trong sự bấp bênh hay bi quan về chính phủ kế tiếp.
Toàn Hoa Kỳ bị chấn động bởi vụ giết người hằng loạt ngay trên đất nước của mình.
Tin tức không ngừng cung cấp những hình ảnh kinh hoàng về sự tàn sát, từ những cuộc tấn công khủng bố đến những cuộc chiến tranh tàn phá ở ngoại quốc.
Chúng ta lo ngại về muỗi Zika; bão Matthew; vấn nạn sử dụng opioid, thuốc chống đau có tác dụng gây nghiện như mọt phin; kinh tế chao đảo do hậu quả của Brexit, khi nước Anh tách rời khỏi khối Liên Âu; và một nền kinh tế của Hoa Kỳ vốn vẫn chưa phục vụ cho nhiều người Mỹ.
Chúng ta mất nhiều người nổi tiếng như võ sĩ quyền anh Muhammad Ali, ca nhạc sĩ Prince, nhà báo truyền hình Gwen Ifill, cựu Đệ Nhất Phu Nhân Nancy Reagan, tài tử hài Gene Wilder, nữ tài tử Carrie Fisher, và ca nhạc sĩ David Bowie.
Với những sự kiện ấy, một thăm dò của NBC New/Wall Street Journal cho thấy, 55% người Mỹ nói rằng 2016 hoặc là năm dưới trung bình (35%), hay một trong những năm tệ hại nhất mà người ta có thể nhớ đến (20%).
Như vậy là còn khá lạc quan so với vào thời đại suy thoái vào Tháng Mười Hai 2008, khi 80% người Mỹ đánh giá là năm khá tệ hại.
Nhưng 2016 cũng là năm tệ hại nhất tính từ 2012.
Chỉ 15% người Mỹ cho rằng 2016 là năm trên trung bình hay một trong những năm sáng lạn nhất mà họ có thể còn nhớ được, trong khi khoảng phân nửa cho là giống với các năm 2015, 2014 và 2013. (TP)
Những người Mỹ trẻ tuổi đang khao khát mua nhà có thể sẽ may mắn…
Đối với đa số người mua xe, việc tìm kiếm một chiếc xe ít bị…
Buổi tưởng niệm Quốc Hận 30 Tháng Tư do Hội Cựu Sinh Viên Quốc Gia…
Lốc xoáy càn quét Oklahoma trong đêm giữa lúc bão lớn đe dọa gây ra…
Đông đảo đồng hương có mặt tại Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ để dự…
Nghi can Ibarra đang lái xe hướng Tây đường First thì tông ông đi bộ…
This website uses cookies.