MOSCOW, Nga (NV) – Đại sứ Nga ở Liên Hiệp Quốc, ông Vitaly Churkin, người có tiếng là hiếu chiến, vừa đột ngột qua đời ở New York hôm Thứ Hai sau khi lên cơn đau tim tại chỗ làm.
Reuters trích loan báo của Bộ Ngoại Giao Nga và cho biết rằng ông qua đời một ngày trước sinh nhật thứ 65.
Báo New York Post trích dẫn nhiều nguồn tin không nêu tên nói rằng ông Churkin được chuyển từ tòa đại sứ Nga đến một bệnh viện ở Manhattan, sau khi ông bị lên cơn đau tim, và ông chết không lâu sau đó.
Tổng Thống Nga Vladimir Putin “rất đau buồn” khi hay tin về sự ra đi của ông và gọi ông là nhà ngoại giao tài giỏi, chuyên nghiệp.
Thông tấn xã Tass trích lời ông Pyotr Ilyichev, phụ tá của ông Churkin, nói rằng, “sự mất mát này rất nghiêm trọng đối với nước Nga và không thể thay thế được.”
Ông Churkin được biết là một người hiếu chiến, bảo vệ đến cùng cho chính sách của Nga, đáng chú ý là cuộc dội bom ác liệt của Nga ở thành phố Aleppo của Syria hồi năm ngoái nhằm đè bẹp quân nổi dậy chống lại Tổng Thống Bashar al-Assad.
Khi bà Samantha Power, đại sứ Mỹ ở Liên Hiệp Quốc, hồi năm ngoái cáo buộc Nga, Syria và Iran phải chịu trách nhiệm về những cuộc tàn sát tại Aleppo, thì ông Churkin nói bà hãy nhớ lại hồ sơ của chính nước Mỹ ở Trung Đông.
Ông còn mỉa mai rằng bà Power chớ có làm như bà là Mẹ Teresa.
Việt Nam “khẩn trương xác minh” thông tin về nghi phạm Đoàn Thị Hương
Ông trở thành nổi bật lần đầu tiên khi làm phát ngôn viên bộ ngoại giao chế độ Cộng sản Liên Xô từ năm 1990 cho đến khi siêu cường này sụp đổ vào năm sau đó.
Ông Churkin tiếp tục phục vụ với chức vụ phó ngoại trưởng Nga, rồi đại sứ lần lượt ở Bỉ và Canada, để rồi trở thành đại sứ ở Liên Hiệp Quốc vào năm 2006. (TP)






























































