Friday, March 29, 2024

Đâm xe gãy chân một cảnh sát, phụ nữ say xỉn lãnh 3 năm tù

SANTA ANA, California (NV) – Cảnh sát viên Sharif Muzayen, 32 tuổi, trong khi đang đứng sau xe tuần tra lúc 3 giờ sáng ngày 10 Tháng Mười Hai năm ngoái, thì bị một tài xế say xỉn, lái xe đâm vào làm gãy chân ông.

Theo báo The Orange County Register, trong khi xe cứu thương trên đường đưa đi bệnh viện, ông Muzayen, người từng phục vụ 5 năm trong binh chủng Thủy Quân Lục Chiến, đau đớn thầm nghĩ: “Hai lần được điều qua Afghanistan chiến đấu mình vẫn vô sự nhưng chẳng lẽ lần này mình bị mất một chân.”

Tại phiên tòa hôm Thứ Ba, ông Muzayen đối mặt với người phụ nữ đâm xe vào ông là cô Ashley Bertolino, 27 tuổi, cư dân của Tustin, khi cô nghe tòa tuyên án ba năm tù giam.

Trong phần trình bày cảm tưởng của nạn nhân, ông Muzayen tin rằng cô Bertolino có vẻ như chưa học được bài học.

Ông nói: “Hành vi của cô trong thời gian tai nạn, lúc bị bắt, và sau đó, khi cô được ra về nhờ đóng tiền tại ngoại, cho tôi thấy rằng cô chẳng hề hối tiếc tí nào.”

Vào đêm tai nạn xảy ra, ông Muzayen chạy đến giúp một cảnh sát viên khác, người nhận báo cáo có người đàn ông say xỉn đang ngủ trong chiếc xe tải đậu chặn lối ra vào của một căn nhà.

Lúc đang đứng phía sau chiếc xe tuần tra của Sở Cảnh Sát Orange thì chiếc Huyndai Veloster đời 2016 do cô Bertolino, đang say cả rượu lẫn ma túy, lái đâm sầm vào.

Từ hôm tai nạn, ông Muzayen phải trải qua tám lần giải phẫu và trong xương ống chân ông hiện có đặt một thanh titanium.

Ông Muzayen, lớn lên ở Đức, cần phải mất nhiều năm mới hy vọng hồi phục. Ông cho hay đến lúc ấy ông vẫn muốn trở lại phục vụ cho sở cảnh sát. (TP)

MỚI CẬP NHẬT