LOUISVILLE, Kentucky (NV) – Một người phụ nữ trẻ thiệt mạng do trúng đạn khi đang dẫn một đứa bé tới trạm xe buýt ở Louisville, Kentucky, vào sáng Thứ Tư, 13 Tháng Tám, nhà chức trách đang truy lùng kẻ nổ súng, theo ABC News.
Đứa bé đi cùng người phụ nữ không bị thương tích, ông Paul Humphrey, cảnh sát trưởng Sở Cảnh Sát Đô Thị Louisville (LMPD), nói với các ký giả.

Trong cùng ngày, cảnh sát bắt giữ một cậu bé 15 tuổi vì liên can tới vụ nổ súng, nhưng nhà chức trách xác định cậu bé không phải là nghi can và đã được thả, cảnh sát cho biết.
Sau đó, nhà chức trách công bố hình ảnh của một người đàn ông đáng ngờ và yêu cầu công chúng giúp đỡ trong việc nhận diện.
“Chúng tôi có đặc điểm nhận diện một nam thanh niên da đen mặc áo lạnh có nón kiểu hoodie màu đỏ và quần dài màu đen,” ông Humphrey nói.
Vụ nổ súng xảy ra trước mặt “những đứa bé còn rất nhỏ,” ông Humphrey nói.
Những đứa trẻ chứng kiến vụ nổ súng “sẽ không bao giờ quên được khoảnh khắc đó,” ông Humphrey nói, đồng thời lưu ý rằng nhà chức trách đang yêu cầu cố vấn tâm thần giúp đỡ.
Chỉ trong một tuần mà đây đã là vụ nổ súng thứ hai tại trạm xe buýt Louisville. Hôm 7 Tháng Tám, trong ngày tựu trường đầu tiên tại Jefferson County, súng nổ vang trời tại một trạm xe buýt, cảnh sát cho biết. Không ai bị thương và một nghi can bị bắt giữ, cảnh sát cho biết.
Kể từ hôm 7 Tháng Tám, cảnh sát luôn luôn túc trực mỗi sáng tại trạm xe buýt xảy ra vụ nổ súng hôm Thứ Tư, ông Humphrey nói, nhưng “hôm nay là buổi sáng đầu tiên cảnh sát không có mặt.” (TTHN) [qd]

















































































