VICTORVILLE, California (NV) – Một thanh niên bị bắt vì bị nghi đặt con gấu bông nhìn rùng rợn tại trạm xe buýt ở Victorville, California, cảnh sát loan báo, theo NBC News hôm Thứ Ba, 15 Tháng Bảy.
Anh Hector Corona Villanueva, 23 tuổi, cư dân Victorville, bị bắt hôm Thứ Hai với cáo buộc khiến cảnh sát phản ứng khẩn cấp không cần thiết và đặt bằng chứng giả mạo, Sở Cảnh Sát San Bernardino County (SBCSD) ra thông cáo báo chí cho hay.

Cảnh tượng đáng sợ này xuất hiện tại trạm xe buýt gần trạm xăng trên đường Bear Valley, cách trung tâm Los Angeles khoảng 85 dặm về hướng Đông Bắc, SBCSD cho biết.
Người ta thấy “con búp bê có lẽ làm bằng da người” ngay sau 12 giờ trưa Chủ Nhật, theo Văn Phòng Giảo Nghiệm Tử Thi San Bernardino County.
Điều tra viên văn phòng này “xác định con búp bê làm bằng vật liệu giả, không phải của con người,” và sau đó, bác sĩ pháp y cũng “xác nhận vật đó không phải là con người và không chứa bất cứ tế bào nào của con người,” SBCSD cho hay.
“Theo chúng tôi điều tra, những con búp bê như thế này được bán trên trang web rao búp bê ‘làm bằng da người,’” văn phòng giảo nghiệm tử thi cho biết.
Trò đùa này làm cảnh sát mất thời gian quý giá, theo SBCSD.
“Những vụ như thế này làm cảnh sát mất thời gian phản ứng khẩn cấp quý giá và gây nguy hiểm cho công chúng, có thể khiến cảnh sát phản ứng chậm trễ với những cuộc gọi hợp pháp,” SBCSD lưu ý.
Ông Robert Kelly, nghệ nhân ở South Carolina làm việc cho công ty DarkSeed Creations, xác nhận món đồ chơi rùng rợn này là một trong những món được ông chế tạo.
Hôm Thứ Ba, ông Kelly cho NBC News hay ông bán con gấu bông này cho anh Villanueva ở Victorville thông qua Etsy, trang web bán hàng. (Th.Long) [qd]

















































































