Saturday, April 27, 2024

Thượng Viện hoãn bỏ phiếu 1 tuần, TT Trump ra lệnh FBI điều tra Kavanaugh

WASHINGTON, DC (NV) – Chuyện đề cử Chánh Án Brett Kavanaugh của Tổng Thống Donald Trump tưởng chừng sắp hoàn tất, nhưng vào phút chót, một thượng nghị sĩ Cộng Hòa tự nhiên đòi hoãn lại, trong một sự kiện có thể nói là đầy kịch tính nhất từ trước tới nay trong chính trường Hoa Kỳ.

Thượng Nghị Sĩ Jeff Flake (Cộng Hòa-Arizona), thành viên Ủy Ban Tư Pháp Thượng Viện, hôm Thứ Sáu, 28 Tháng Chín, vẫn bỏ phiếu cho Chánh Án Brett Kavanaugh, người được Tổng Thống Donald Trump đề cử vào Tối Cao Pháp Viện, nhưng muốn FBI điều tra ông này trong vòng tối đa là một tuần lễ.

Ủy ban đồng ý, đưa đề nghị sang Tòa Bạch Ốc, và theo CNN, Tổng Thống Trump hôm Thứ Sáu ra lệnh cho FBI tiến hành điều tra.

Theo dự trù, Ủy Ban Tư Pháp Thượng Viện Mỹ hôm Thứ Sáu bỏ phiếu chuẩn thuận đề cử Chánh Án Brett Kavanaugh, và chuyển lên phiên họp khoáng đại Thượng Viện để các thượng nghị sĩ bỏ phiếu vào Thứ Hai.

Cộng Hòa hiện kiểm soát 51 trên 100 ghế tại Thượng Viện.

Qua màn ảnh truyền hình trực tiếp buổi họp sáng Thứ Sáu, khi Thượng Nghị Sĩ Chuck Grassley (Cộng Hòa-Iowa), chủ tịch Ủy Ban Tư Pháp, yêu cầu bỏ phiếu, tất cả 10 thượng nghị sĩ Dân Chủ bỏ phiếu chống.

Khi ông Grassley gọi tên 11 thượng nghị sĩ Cộng Hòa, tất cả đều bỏ phiếu thuận, như vậy kết quả là 11-10.

Tuy nhiên, Thượng Nghị Sĩ Flake lại nói: “Tôi vừa nói chuyện với một số đồng viện đảng Dân Chủ, và tôi nghĩ cuộc bỏ phiếu tại phiên khoáng đại nên hoãn lại không quá một tuần, để FBI có thể điều tra những gì đang xảy ra.”

“Tôi đồng ý bỏ phiếu cho Chánh Án Kavanaugh trong ủy ban này,” ông Flake nói tiếp, trước sự ngỡ ngàng của các đồng viện.

Hôm Thứ Năm, trong phiên điều trần của ủy ban, Giáo Sư Christine Ford tố cáo Chánh Án Kavanaugh “tấn công tình dục” bà cách đây 36 năm, khi hai người còn là học sinh trung học.

Ông Kavanaugh bác bỏ tất cả tố cáo này.

Sáng sớm Thứ Sáu, ông Flake tuyên bố sẽ bỏ phiếu cho Chánh Án Kavanaugh.

Sau đó, trong lúc bước vào thang máy để lên phòng họp của ủy ban, ông gặp hai phụ nữ, ngay tại cửa. Cả hai người này lớn tiếng chất vấn ông Flake, thắc mắc tại sao ông có thể bỏ phiếu cho một người như ông Kavanaugh.

Màn ảnh truyền hình cho thấy, ông Flake không nói gì, chỉ nhìn vào họ, có vẻ bối rối, rồi nhìn xuống sàn thang máy, cho tới khi nhân viên của ông nói với hai phụ nữ này là họ phải đi.

Theo dự trù, Thượng Nghị Sĩ Mitch McConnell (Cộng Hòa-Kentucky), trưởng khối đa số Thượng Viện, sẽ có cuộc bỏ phiếu cho Chánh Án Kavanaugh vào Thứ Hai tuần tới.

Trên nguyên tắc, ông McConnell vẫn có thể tiến hành cuộc bỏ phiếu, nhưng không rõ ông Flake có bỏ phiếu thuận cho ông Kavanaugh tại phiên họp khoáng đại hay không.

Trong khi đó, một vài thượng nghị sĩ Cộng Hòa cũng ủng hộ đề nghị của ông Flake, trong đó có bà Susan Collins (Maine) và bà Lisa Murkowski (Alaska).

Thành ra, từ giờ đến Thứ Hai, không biết ông McConnell có đủ số phiếu để thông qua việc chuẩn thuận ông Kavanaugh hay không.

Sau cuộc họp ở ủy ban, một số lãnh đạo Cộng Hòa tại Thượng Viện gấp rút vào phòng ông McConnell để họp, liệu họ có chấp nhận đề nghị để FBI điều tra ông Kavanaugh để có được lá phiếu của ông Flake hay không.

Tại Tòa Bạch Ốc, theo AP, sau khi biết tin, trong lúc tiếp tổng thống Chile, Tổng Thống Donald Trump nói rằng: “Bây giờ tất cả tùy thuộc vào Thượng Viện. Nhưng tôi chắc chắn là mọi chuyện sẽ tốt thôi.”

Sau cuộc họp tại văn phòng ông McConnell, Thượng Nghị Sĩ John Cornyn (Cộng Hòa-Texas), phụ tá trưởng khối đa số, nói Thượng Viện sẽ bắt đầu tiến trình bỏ phiếu vào Thứ Bảy, và chờ FBI điều tra một tuần lễ, sau đó sẽ bỏ phiếu chính thức.

Trong khi đó, ông Mark Judge, bạn của ông Kavanaugh, người mà bà Ford tố cáo có mặt trong vụ bà nói bị tấn công tình dục 36 năm trước, cho biết ông sẵn sàng hợp tác với FBI trong cuộc điều tra, theo CNN. (Đ.D.)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT