DETROIT, Michigan (NV) – Một thanh niên bắn ba khách hàng khác bên trong trạm xăng ở Detroit, Michigan, làm một người chết và hai người bị thương, sau khi bị nhân viên trạm xăng khóa cửa không cho đi ra do có tranh cãi về số tiền mua hàng rất nhỏ, giới chức loan báo hôm Thứ Tư, 10 Tháng Năm, theo AP.
Công tố viên công bố chi tiết vụ nổ súng khi truy tố nghi can Samuel McCray, 27 tuổi, tội giết người và mưu sát. Tòa không cho phép nghi can nộp tiền thế chân tại ngoại.

Vụ nổ súng xảy ra sau 3 giờ sáng Thứ Bảy tuần trước. Nghi can McCray cố cầm vài món hàng chưa tới $4 đi ra khỏi trạm xăng sau khi thẻ ngân hàng của anh ta bị máy tính tiền từ chối, nhưng nhân viên khóa cửa lại, Biện Lý Cuộc Wayne County cho hay.
Nghi can McCray dọa bắn mọi người trong trạm xăng nếu nhân viên không mở cửa, nhân chứng David Langston cho biết.
Ông Langston kể với đài truyền hình địa phương WJBK ông van xin nghi can McCray rằng: “‘Anh ơi, xin đừng bắn chúng tôi. Chúng tôi không dính líu gì trong chuyện này.’ … Vậy mà anh ta cứ bắn.”
Ông Langston, 37 tuổi, bị thương, nhưng người bạn thân, ông Gregory Kelly, 37 tuổi, thiệt mạng. Một khách hàng 60 tuổi cũng bị thương.
“Sau khi ba người này bị bắn, nhân viên trạm xăng mở cửa và hung thủ McCray tẩu thoát khỏi hiện trường,” theo biện lý cuộc.
Nghi can McCray bị đưa trở về trại giam sau khi ra tòa hôm Thứ Tư. Nghi can yêu cầu tòa chỉ định luật sư. Vụ nổ súng vẫn đang được điều tra, công tố viên Kym Worthy cho hay.
Nạn nhân thiệt mạng Gregory Kelly “có nhiều bạn bè,” theo lời mẹ ông, bà Marilyn Fortner. Bà nói thêm rằng, “Nó không đáng bị chết như vậy.” (Th.Long) [kn]

































































