Wednesday, May 8, 2024

Đội bóng tròn Pháp tặng trường Mỹ 23 áo thun vì in ‘sai’ tên

MONTPELIER, Vermont (NV) – Một vụ in áo “sai” ở Pháp vô tình lại đúng ở một nơi khác, và tạo một tình bạn vượt Đại Tây Dương.

Đó là nội dung câu chuyện do đài truyền hình WPTZ Plattsburgh-Burlington, một chi nhánh của NBC ở Vermont, vừa kể hôm Thứ Sáu, nói về sự việc xảy ra tại trường trung học Montpelier High School hồi Tháng Chín.

Trong một ngày, trường học của thủ phủ tiểu bang Vermont nhận được 23 cái áo thun mới toanh của một câu lạc bộ bóng tròn nhà nghề từ Pháp gởi sang tặng.

Số áo thun này do câu lạc bộ Montpellier Hérault Sport Club ở miền Nam nước Pháp đặt may, nhưng lại có vấn đề. Đó là chữ “Montpellier” trong logo hình tròn được in là “Montpelier,” tức là thiếu một chữ “L.” Thay vì bỏ đi, đội bóng Pháp quyết định gởi bộ áo này tặng cho đội bóng ở tiểu bang Vermont, có tên “Montpelier,” tức là chỉ có một chữ “L” trong tên của đội.

“Chuyện xảy ra thật lạ lùng,” cầu thủ Cole Bingham của đội bóng trường trung học Montpelier High School nói. “Thật là một sự ngẫu nhiên.”

Anh Bingham là một trong hàng chục học sinh cùng ông John Hollar, thị trưởng Montpelier, tham dự một buổi lễ nhận 23 cái áo, được tổ chức trong sân vận động của trường, truyền hình trực tiếp qua Internet tới thị trưởng thành phố Montpellier ở Pháp để nói lời cảm ơn.

“Tất nhiên, tình bạn Pháp-Mỹ có một chiều dài lịch sử, từ Yorktown, tới các bãi biển ở Normandy, cho tới tượng Nữ Thần Tự Do,” ông Mike Martin, giám đốc chương trình tại trường trung học Montpelier High School, nói. “Đối với chúng tôi, những chiếc áo này giống như một bức tượng Nữ Thần Tự Do nho nhỏ. Và thật sự là một món quà rất đáng trân trọng.”

Trường học dự trù sẽ bán đấu giá 22 cái áo để có tiền tài trợ các chương trình tại trường học. Chiếc áo còn lại sẽ được để trong phòng triển lãm của trường.

Một nữ học sinh còn đề nghị số tiền đấu giá được dùng để giúp một đội bóng đá bên Ghana, nơi cô lớn lên.

Hiệu trưởng Mike McRaith nói họ dự trù sẽ giúp nhiều nơi khác.

Ông Philippe Saurel, thị trưởng Montpellier, nói với ông Hollar là ông hy vọng sẽ đến thăm thủ phủ của Vermont trong chuyến thăm Hoa Kỳ vào mùa Hè năm tới, và mời các học sinh của Montpelier sang thăm Pháp luôn. (Đ.D.)

MỚI CẬP NHẬT