SAN FRANCISCO, California (NV) – Cô Noor Salman, vợ của Omar Mateen, hung thủ vụ tấn công hộp đêm Pulse ở Orlando, vừa bị FBI bắt ở San Francisco hôm Thứ Hai.
Theo CNN, cô Salman phải trực diện với các tội danh gồm cản trở công lý và tán trợ khủng bố qua việc tiếp tay với chồng.
Theo dự trù, cô ra trình diện tòa trong ngày Thứ Ba tại Oakland, California.
Giới chức thẩm quyền tin rằng cô Salman cố tình cản trở cuộc điều tra về vụ thảm sát vì không khai báo về hành vi của chồng nhưng cô biện minh rằng, sợ bị chồng hành hạ vì ông là người vũ phu.
Một giới chức khác nói, chứng cớ cho thấy cô Salman đồng lõa và biết rõ về hành động ghê gớm mà chồng sắp thực hiện.
Trong khi đó luật sư biện hộ cho cô lại nói rằng thân chủ ông không hay biết việc chồng sẽ thực hiện cuộc thảm sát đẫm máu nhất trong lịch sử Hoa Kỳ tại hộp đêm Pulse ở Orlando.
Ông John Mina, cảnh sát trưởng thành phố Orlando, nói: “Dựa theo những thông tin tôi biết và nhận được từ FBI trong bảy tháng qua, tôi không chút nghi ngờ rằng cô ấy có tiếp tay và bản thân cô có thể làm cho thảm kịch này đừng xảy ra.”
Cô Salman, người lấy hung thủ Mateen vào năm 2011, bị nhà chức trách theo dõi kỹ trong khi điều tra về Mateen, người sát hại 49 người và làm bị thương hơn 50 người khác khi đương sự nổ súng tại hộp đêm Pulse dành cho người đồng tính hồi Tháng Sáu năm ngoái.
Mateen bị bắn chết sau khi cố thủ trong phòng tắm của hộp đêm.
Cũng theo nhà chức trách, trong lúc thẩm vấn, cô Salman đưa ra những lời khai trái ngược nhau về những gì cô biết được về ý định của Mateen, nhiều giờ trước khi xảy ra vụ tấn công.
Cô khai với FBI rằng chồng cô có nói ông muốn thực hiện một cuộc tấn công thánh chiến nhưng không hay biết về kế hoạch chi tiết của chồng.
Nặng lời với bác sĩ có thể gây nguy hiểm chết người
Vài tháng trước ngày tấn công, Mateen thêm tên vợ vào hồ sơ bảo hiểm nhân thọ, đồng thời mua cho cô một món nữ trang đắt tiền.
Cô khai thêm rằng, vài tuần trước ngày định mệnh, Mateen xài hàng ngàn đô la mua nhiều thứ, trong đó có những khẩu súng được dùng trong vụ thảm sát.
Hồi Tháng Tư, 2016, Mateen cùng vợ đi chơi ở công viên giải trí Disney World, nơi mà giới chức an ninh tại đây tin là Mateen có ý định thăm dò.
Theo lời cô Salman, hai ngày trước ngày tấn công, Mateen xách túi đựng súng đi ra khỏi nhà với vẻ giận dữ, đến nỗi cô phải níu tay van xin đừng đi.
Hai giờ sau khi tấn công, Mateen gửi text cho vợ lúc 4 giờ sáng và hỏi cô Salman có nghe tin tức gì không.
Năm ngoái, cô Sitora Yusufiy, vợ cũ của Mateen, kể sơ về mối quan hệ sóng gió mà, về sau cô có thể thoát được nhờ sự giúp đỡ của gia đình, và theo cô, Mateen là người chồng vũ phu cả về vật chất lẫn tinh thần. (TP)






























































