ORLANDO, Florida (NV) – Nhà giữ trẻ ở Florida, nơi một bé trai được phát giác chết vì nắng nóng trong chiếc xe van đang đậu, vừa bị đóng cửa.
Đài truyền hình CNN trích lời ông Mike Carroll, thứ trưởng Bộ Trẻ Em và Gia Đình (DCF) tiểu bang Florida, cho hay rằng nhà trẻ Little Miracles Academy ở Orlando “trước đây từng bị phạt vì giấy tờ luộm thuộm.”
Ông Carroll tiếp: “Căn cứ theo trường hợp não lòng của vụ này, cả hai cơ sở đều bị đóng cửa. Chúng tôi sẽ tiếp tục có biện pháp gắt gao để giữ cho các em được an toàn và sẽ bắt bất kỳ ai không tuân theo pháp luật phải chịu trách nhiệm.”
Thứ trưởng của DCF nói, cơ quan ông tự mở cuộc “điều tra riêng” đồng thời hợp tác với cuộc điều tra hình sự.
Hôm Thứ Tư, DCF ra lệnh ngưng hoạt động khẩn cấp đối với bà Audrey Thornton, chủ nhân nhà trẻ Little Miracles Academy.
Bà Jessica Sims, giám đốc truyền thông, cho hay, không trẻ em nào được phép lui tới bất kỳ một trong hai cơ sở nào cho đến khi DCF “xác nhận an toàn mới được phép trở lại.”
Nhà trẻ đóng cửa chỉ vài giờ sau khi bà Thornton lần đầu tiên công khai nói chuyện hôm Thứ Tư, vừa khóc vừa xin gia đình của bé trai nạn nhân tha thứ.
Bà Thornton nói, bà săn sóc cho bé Myles Hill, 3 tuổi, từ lúc sơ sinh cho đến khi tìm thấy chết bên trong chiếc xe van đậu trong khu vực của cơ sở vào đêm Thứ Hai.
Cảnh sát nói, bé Myles bị để trong xe giữa trời nắng nóng suốt cả ngày, khi nhiệt độ có lúc lên đến 93 độ F.
Một nhân viên không được tiết lộ tên, dùng chiếc van để chở một nhóm các em, trong đó có bé Myles, từ cơ sở này qua cơ sở kia hôm Thứ Hai. Người này mang trả chiếc van về chỗ cũ lúc 9 giờ sáng và để nằm đó suốt cả ngày.
Theo lời bà Thornton, người này bị đuổi sau khi xảy ra sự việc đáng tiếc. (TP)




























































































































