FORT LAUDERDALE, Florida (NV) – Một người đàn ông hôm Thứ Sáu nổ súng tại phi trường quốc tế Fort Lauderdale-Hollywood, tiểu bang Florida, làm ít nhất năm người chết và tám người bị thương, theo AP.
NBC News trích nguồn tin của cơ quan công lực địa phương cho biết, sự việc xảy ra tại chỗ nhận hành lý ở trạm Terminal 2, và nghi can đã bị bắt.
CNN cũng trích thuật lời của cảnh sát trưởng quận hạt địa phương nói rằng có nhiều người bị chết nhưng chưa rõ bao nhiêu.

Theo AP, nghi can là Esteban Santiago, 26 tuổi, cư dân Anchorage, Alaska, cựu binh sĩ Lục Quân Hoa Kỳ, từng phàn với chính quyền là suy nghĩ của anh bị chính quyền kiểm soát.
Sau khi bắn hết đạn, nghi can quăng súng xuống sàn, nằm úp mặt xuống, rồi giang hai tay và hai chân ra, một nhân chứng nói.
Esteban Santiago từng có mặt tại chiến trường Iraq trong màu áo Vệ Binh Quốc Gia, sau đó bị giáng chức, và được giãi ngũ năm ngoái vì không thi hành đúng tiêu chuẩn quân đội.
Anh của nghi can nói rằng, mới đây, Esteban được chữa trị tâm lý.
Ông George Piro, nhân viên FBI tại địa phương, nói rằng nghi can Santiago từng đến văn phòng FBI ở Anchorage vào Tháng Mười Một, 2016, nói rằng chính phủ Mỹ kiểm soát suy nghĩ của anh và bắt anh coi các băng video nói về ISIS.
Nhân viên FBI thẩm vấn Esteban, rồi giao cho cảnh sát, để đưa anh đi khám tâm thần, ông Piro nói. Ông nói Esteban cho thấy anh không cố tình hại ai.
Giới chức điều tra nói rằng họ đang điều tra nguyên nhân.
Sau vụ nổ súng, và trước khi lý lịch về bệnh của Esteban được công bố, Thượng Nghị Sĩ Bill Nelson (Dân Chủ-Florida) nói rằng hành động này vẫn đang được xem có phải là khủng bố hay là của một người “tâm thần.”

Ông Piro nói giới điều tra đang xem xét các chi tiết liên quan ở các tiểu bang khác, và chưa loại bỏ yếu tố khủng bố.
“Chúng tôi xem xét mọi góc cạnh, bao gồm cả khủng bố,” ông nói.
Nghi can Esteban Santiago sẽ bị chính quyền liên bang truy tố, và sẽ ra tòa vào Thứ Hai tuần tới, ông Piro nói.
Một nhân chứng nói Esteban nổ súng mà không nói một lời, và tiếp tục bắn cho tới khi hết đạn, làm hành khách hoảng loạn chạy khắp nơi, một số chạy xuống đường ra phi đạo.
Một số khác trốn trong nhà vệ sinh, hoặc nấp sau xe hơi, hoặc bất cứ gì khác, trong khi cảnh sát và nhân viên cấp cứu giúp đưa người bị thương vào những nơi an toàn.
Luật hiện hành cho phép khách đi máy bay gởi súng theo hành lý, nhưng phải để đạn rời ra, bỏ vào trong hộp cứng, và phải báo cho nhân viên phi trường biết, lúc đi vào máy bay.
Esteban bay từ Anchorage đến Fort Lauderdale, bước khỏi máy bay, lấy hành lý và súng, ông Jesse Davis, cảnh sát trưởng phi trường, nói.
Ông Chip LaMarca, giám sát viên Broward County, dẫn nguồn tin giới chức điều tra, nói: “Sau khi lấy hành lý, Esteban đi vào nhà vệ sinh, bỏ đạn vào súng, và bắt đầu bắn. Chúng tôi không biết tại sao.”
Án mạng này đưa ra câu hỏi liệu cơ quan quản trị hàng không có nên đổi luật mang súng theo máy bay hay không.
Ông Ari Fleischer, cựu tùy viên báo chí Tòa Bạch Ốc, gửi tweet nói rằng ông có mặt tại hiện trường khi xảy ra vụ nổ súng và rằng “mọi người đều chạy tán loạn.”
Nguồn tin của CNN cho biết rằng, nghi can có thể đã có một vụ cãi nhau trên máy bay. (TP, Đ.D.)
Mời độc giả xem video: Ngoại trưởng Mỹ sắp thăm Việt Nam






























































