ELMIRA, Pennsylvania (NV) – Một cô gái 17 tuổi ở tiểu bang Pennsylvania bị truy tố về tội âm mưu sát nhân cấp 2 sau khi vứt bỏ đứa con gái 8 tháng tuổi của mình trong một bao plastic, theo cảnh sát.
Bản tin của ABC News cho hay em bé này được tìm thấy sống sót phía sau căn nhà ở Elmira, New York, vào trưa ngày Thứ Ba khi láng giềng nghe thấy âm thanh “đáng ngờ’ và đi tìm hiểu, theo bản thông cáo của Sở Cảnh Sát Elmira.
Em bé được tìm thấy trong bụi rậm, bên trong một bao rác bằng plastic màu trắng, theo ông Weeden Wetmore, biện lý Chemung County.
Hàng xóm có các biện pháp sơ cứu trong khi chờ đợi nhân viên cấp cứu tới nơi, theo đài truyền hình WENY thuộc hệ thống ABC.
Em bé hiện trong tình trạng ổn định, theo cảnh sát.
Các điều tra viên nói rằng người mẹ là Harriette M. Hoyt, 17 tuổi, ở thành phố Sayre, tiểu bang Pennsylvania.
Nhân chứng khai với các điều tra viên rằng người mẹ có mang theo đứa nhỏ khi đến thăm căn nhà ở Elmira vào sáng ngày Thứ Bảy.
Giới hữu trách tin là cô này sau đó bỏ đứa bé ở sau nhà một người gần đó, khoảng trưa cùng ngày.
Cô Hoyt sẽ bị xử như người lớn, và hiện bị giam ở nhà tù Chemung County với tiền thế chân được ấn định là $250,000. (V.Giang)































































