Gấu xuất hiện ở khu dân cư tại Monrovia, bị bắn thuốc mê

MONROVIA, California (NV) – Nhân viên công lực phải bắn thuốc mê để đưa một con gấu đi lòng vòng nhiều giờ trong một khu dân cư ở Monrovia ra khỏi khu vực này vào sáng Thứ Sáu, 21 Tháng Hai.

Theo đài KTLA, con gấu xuất hiện lần đầu tiên tại khu số 300 trên đường Mayflower lúc 2 giờ 30 phút sáng. Một số video cho thấy con gấu đó đi lòng vòng và nằm trên một bãi cỏ trước nhà.

Khoảng ba tiếng sau, con gấu xuất hiện lần nữa và bò lại gần xe van của đài KTLA tại khu số 500 trên đường Mayflower. Sau đó, nó bò chậm rãi trên đường và lục lọi thùng rác.

Sở Quản Lý Động Vật Biển và Hoang Dã cho biết một số cách để đưa con gấu này ra khỏi khu dân cư đó.

Cách đầu tiên là nhân viên của cơ quan này hù dọa con gấu, làm nó sợ và phải chạy về hang. Nếu không thành công, họ phải bắn thuốc mê, sau đó chở con gấu về môi trường sống tự nhiên.

Ông Douglas Dennis, một cư dân sống trên đường Mayflower, bình thản ra khỏi nhà và cho biết việc gấu xuất hiện ở đây không có gì lạ.

“Chúng tôi kéo thùng rác vào mỗi Thứ Sáu, nên gấu thường đến kiếm ăn,” ông nói.

Sau vài giờ đi lòng vòng, con gấu lăn ra ngủ và thức dậy khi nghe tiếng trực thăng và máy cắt cỏ.

Lúc đó, nhân viên của Sở Quản Lý Động Vật Biển và Hoang Dã bắn kim thuốc mê và khiêng con gấu ra khỏi sân của một cư dân.

Sở Cảnh Sát Monrovia cho biết một con gấu xuất hiện hôm Thứ Năm, nhưng bỏ đi trước khi nhân viên công lực đến. Họ không biết hai vụ này có cùng một con gấu hay không. (TL)

[jwplayer iu3aV5oB-YzmDPLlM]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT