DALLAS, Texas (NV) – Cựu Tổng Thống George W. Bush hôm Thứ Tư, 9 Tháng Chín, cho rằng người Mỹ “không quan tâm bài học 11 Tháng Chín,” theo CBS News.
Vị cựu tổng thống Cộng Hòa nhận xét như vậy giữa lúc Mỹ chuẩn bị kỷ niệm 25 năm ngày xảy ra vụ khủng bố 11 Tháng Chín, 2001, lúc ông làm tổng thống được chín tháng trong nhiệm kỳ đầu.

“Thỉnh thoảng, đất nước chúng ta trải qua giai đoạn đi theo chủ nghĩa biệt lập, trong đó, người ta có thái độ, ‘À, chúng ta có quá nhiều vấn đề trong nước rồi. Nên ai thèm quan tâm chuyện gì xảy ra ở ngoại quốc?’” ông Bush cho hay. “Đối với tôi, nói vậy nghĩa là họ không quan tâm bài học 11 Tháng Chín, vì chuyện xảy ra ở ngoại quốc liên quan tới an ninh quốc gia của chúng ta trong nước.”
Cựu Tổng Thống Bush phát biểu tại thư viện tổng thống của ông ở Dallas, Texas cùng với bà Condoleezza Rice, từng làm cố vấn an ninh quốc gia lúc vụ khủng bố xảy ra rồi sau đó làm ngoại trưởng.
Ông Bush nhớ lại, ngày 11 Tháng Chín, 2001, ông đang thăm một trường tiểu học thì ông Andy Card, chánh văn phòng của ông thời đó, thông báo với ông về vụ khủng bố.
Lúc đó, “Tôi trở thành tổng thống thời chiến,” ông Bush cho biết. “Đó là chiến tranh, và nhiệm vụ của tổng thống, đất nước và đội ngũ của ông là tập hợp quốc dân và làm những gì cần làm để bảo vệ người dân.”
Ông Bush và bà Rice kể, hôm đó, “mọi chiếc phi cơ đều trở thành hỏa tiễn,” do đó chính quyền ra lệnh toàn bộ phi cơ đáp xuống, nếu không, có thể bị bắn hạ.
Ông Bush cho hay, ngay sau vụ khủng bố, ông “cảm giác có nhiều thương tổn” nhưng “mãi tới khi tới đó,” ông mới thấy “trầm trọng như thế nào.”
Ngày 14 Tháng Chín, 2001, ông Bush tới thăm và đọc bài diễn văn nổi tiếng tại Ground Zero, nơi Trung Tâm Thương Mại Thế Giới bị sụp hoàn toàn. Hôm đó, ông đứng giữa đống đổ nát cùng với nhân viên tình trạng khẩn cấp.
Hôm Thứ Tư, ông Bush cho biết việc đưa đất nước trở lại bình thường là việc ưu tiên hàng đầu của ông lúc đó.
“Tôi không muốn chúng ta mất linh hồn,” ông nói. “Trong lúc chúng ta bảo vệ quyền tự do, tôi muốn mọi người nhớ họ quý giá như thế nào.” (Th.Long) [dt]












