WASHINGTON, DC (NV) – Gia đình Texas gồm năm người cùng bị kết án hôm Thứ Tư, 12 Tháng Mười, vì xông vô Quốc Hội ngày bạo loạn năm ngoái, trong đó cha mẹ lãnh án tù, còn ba đứa con lớn bị quản chế và quản thúc tại gia, theo CNN.
Gia đình ông Munn ở Borger, Texas, nằm trong số vài người đầu tiên tràn vô Quốc Hội ngày 6 Tháng Giêng, 2021, leo qua cửa sổ bị vỡ rồi đi qua khu hầm mộ và nơi đón khách trước khi vào phòng họp Thượng Viện, theo bản án dành cho họ.

Vợ chồng ông Thomas và bà Dawn Munn bị bà Beryl Howell, chánh án liên bang ở Washington, DC, khiển trách vì đem bốn đứa – gồm ba người lớn và một đứa trẻ – trong số tám đứa con của họ đến DC để điều tra kết quả bầu cử tổng thống năm 2020.
Trước khi bị kết án, bà Munn nói bà ta đi DC để biết cuộc bầu cử đó chắc chắn hay không.
“Lúc đó, tôi muốn tìm người chứng minh cho tôi thấy bầu cử của chúng ta sẽ chắc chắn,” bà Munn nói. “Nếu không có bầu cử chắc chắn, chúng ta không có đất nước. Đây là đất nước do tiếng nói của người dân.”
Theo Chánh Án Howell, như vậy không phải là cái cớ gây bạo động.
“Rõ ràng, như vậy không thể là cái cớ để phá vỡ tiến trình dân chủ,” bà Howell nói.
Giải thích lý do đi DC hôm đó, ông Munn cho Chánh Án Howell hay, trước đó, ông ta chưa bao giờ quan tâm đến chính trị nhưng “tôi cứ xem tin tức về chuyện đang xảy ra, và tôi cảm thấy chúng tôi phải lên tiếng.”
Vợ chồng ông Munn lãnh 14 ngày tù. Ba đứa con lớn của họ, Kayli, Joshua và Kristi, bị kết án quản chế và quản thúc tại gia.
Trước vụ bạo loạn Quốc Hội, ông Munn lên mạng xã hội xúi giục người khác đi DC tham gia vụ tấn công đó, và sau vụ bạo loạn, nhiều người trong gia đình ông ta lên mạng xã hội khoe họ có mặt trong Quốc Hội hôm đó.
Cô Kristi Munn, đứa con cả của vợ chồng ông Munn, bị quản thúc tại gia 90 ngày và bị quản chế. Chánh Án Howell cho rằng, vì đã làm mẹ có đến ba đứa con, cô Kristi đủ sáng suốt để nhận thấy cô ta đang dính líu hoạt động hình sự nên lẽ ra có thể tự quyết định không xông vô Quốc Hội.
“Ước gì hôm đó tôi bình tĩnh,” cô Kristi nói trước tòa. “Nay, tôi rất muốn làm tấm gương tốt hơn cho mấy đứa em.”
Anh Joshua Munn bị chứng bệnh nào đó hồi nhỏ khiến anh ta bị tê liệt một thời gian, và kể từ đó, trở thành người khuyết tật. Chánh Án Howell nhấn mạnh chi tiết đó, khiển trách bà Dawn Munn rằng, không những làm mẹ mà còn làm y tá, vậy mà bà ta vẫn “ép” anh Joshua đến Quốc Hội. (Th.Long) [qd]



























































































