PARIS, Pháp (NV) – Chính phủ Pháp hôm Thứ Hai, 19 Tháng Mười, ra lệnh giới nghiêm ban đêm ở hàng loạt khu vực của một số thành phố, gồm Paris, Nice và Lille, giữa lúc họ cố gắng trấn an người dân sau đợt bạo loạn kinh hoàng nhất trong hàng chục năm nay trên khắp nước Pháp, theo New York Times.
Lệnh giới nghiêm là dấu hiệu rõ ràng nhất mà chính phủ Pháp đang tìm cách giành lại quyền kiểm soát trong bối cảnh họ bị chỉ trích nặng nề rằng họ không chuẩn bị đối phó với nạn bạo lực và hôi của lan tràn trong những cuộc biểu tình có tổ chức, lớn cuối tuần qua.

Trên đài phát thanh quốc gia hôm Thứ Hai, ông Laurent Nunez, bộ trưởng Nội Vụ, nhận trách nhiệm. Ông cho hay cảnh sát không chuẩn bị đối phó với quy mô những vụ bạo loạn xuất phát từ những cuộc biểu tình hầu hết ôn hòa diễn ra khắp đất nước. Ông Nunez loan báo ông nộp đơn từ chức lên Tổng Thống Emmanuel Macron nhưng chưa được chấp nhận.
Ông Gerald Darmanin, bộ trưởng Tư Pháp, cũng thừa nhận chính quyền “thất bại không thể chối cãi” trước làn sóng bạo loạn vừa qua. Trên truyền hình Pháp, ông Darmanin khẳng định “tình báo thất bại.”
Trong khi đó, Thủ Tướng Sebastien Lecornu tỏ giọng điệu khác. Ông nói cảnh sát làm tốt nhiệm vụ chống lại “mạng lưới mờ ám” gồm những kẻ kích động cực tả mà ông cho rằng đang tìm cách gây “rối loạn hoàn toàn ở nước này trước cuộc bầu cử tổng thống.”
“Mặc dù chúng ta chứng kiến những cảnh bạo lực, hôi của rất khó coi, không ai thiệt mạng, đó là điều kỳ diệu,” ông Lecornu cho biết sau khi dự cuộc họp khẩn cấp của các bộ trưởng Pháp chiều Thứ Hai.
Ông Lecornu tuyên bố cảnh sát đang mở chiến dịch lớn, trong đó, chỉ riêng ở Paris, có tới 200 điều tra viên đang truy lùng kẻ hôi của. “Tôi tuyệt đối quyết tâm vãn hồi trật tự,” ông nhấn mạnh, hứa sử dụng “bất cứ công cụ nào chính phủ có.”
Tháng trước, học sinh trung học khắp nước Pháp bắt đầu biểu tình đòi cải thiện điều kiện học tập. Nhiều nhóm khác, như công đoàn, xuống đường cùng với học sinh để bày tỏ tình đoàn kết và để thể hiện nỗi bất bình của riêng họ, như vật giá tăng cao. Nhưng nhiều nhóm khác, không rõ thành phần, lợi dụng những cuộc biểu tình đó để tấn công tòa nhà chính phủ, đập phá hàng quán và hôi của hôm Thứ Bảy qua. (Th.Long) [dt]

