COLUMBUS, Ohio (NV) – Một phụ nữ ở tiểu bang Ohio hôm Thứ Sáu, 10 Tháng Chín, nhận tội giúp bàn định kế hoạch hạ sát tám người trong một gia đình “sui gia,” trong vụ án mạng ghê gớm mà các công tố viên cho hay bắt nguồn từ việc giành nuôi cháu gái, theo bản tin hãng thông tấn AP.
Bà Angela Wagner, 50 tuổi, là người thứ nhì trong gia đình của bà nhận tội can dự vào việc giết người, với các tội danh gồm sát nhân trong trường hợp gia trọng, trộm, phá hủy chứng cớ tội phạm và các tội danh khác.

Việc nhận tội của bà Wagner diễn ra gần năm tháng sau khi con trai của bà là Edwards “Jake” Wagner nhận tội sát nhân trong trường hợp gia trọng cùng là các tội danh khác, trong vụ tàn sát gia đình Rhoden năm 2016.
Để đổi lấy việc nhận tội này, các công tố viên sẽ không truy tố bà Wagner về tội sát nhân trong trường hợp gia trọng, và đề nghị rằng bà chỉ ở tù khoảng 30 năm. Theo thỏa thuận với công tố viện, bà Wagner cũng sẽ làm chứng, khai tội của các thành viên khác trong gia đình.
Chồng bà Wagner cùng hai con trai lớn cũng bị truy tố trong vụ thảm sát bảy người lớn và một thiếu niên năm 2016 thuộc gia đình Rhoden. Con trai bà là Edward “Jake” Wagner nhận tội giết người và đồng ý khai sự thật trước tòa, để đổi lấy việc cả bốn người trong gia đình này thoát án tử hình.
Ông George “Billy” Wagner III và người con trai là George Wagner IV hiện chưa bằng lòng nhận tội.
Vụ nổ súng giết người xảy ra ở bốn căn nhà gần thị trấn Piketon hồi Tháng Tư, 2016, đã gây sự kinh hoàng trong dân chúng sống tại khu thôn quê này ở Ohio, và cũng khiến có cuộc điều tra án mạng được coi là một trong những vụ lớn nhất lịch sử tiểu bang, đưa đến việc bắt giữ gia đình Wagner hơn hai năm sau đó.
Công tố viên đặc biệt Angela Canepa nói rằng gia đình Wagner để ra nhiều tháng để chuẩn bị kỹ càng kế hoạch giết người, nhưng một số người khác bị giết vì “tình cờ hiện diện.”
Phần lớn các nạn nhân bị bắn mấy phát súng vào đầu, một số khác cũng có dấu hiệu bị đánh đập. Ba đứa nhỏ có mặt tại các hiện trường được tha mạng.
Các nạn nhân gồm ông Christopher Rhoden Sr., 40 tuổi; vợ cũ của ông là Dana Rhoden, 37 tuổi; ba người con gồm Clarence “Frankie” Rhoden, 20 tuổi; Christopher Jr., 16 tuổi; và Hanna Rhoden, 19 tuổi.
Cùng bị giết còn có vị hôn thê của Clarence Rhoden là Hannah Gilley, 20 tuổi; ông Kenneth Rhoden, 44 tuổi, là anh của ông Christopher; và một người em họ Gary Rhoden, 38 tuổi.
Cô Hanna Rhoden có một đứa con gái với sát nhân Edward “Jake” Wagner.
Sau khi án mạng xảy ra, toàn bộ gia đình Wagner dời đi Alaska, nhưng trở lại Ohio khoảng một năm sau đó. (V.Giang) [qd]










































































