LAUTOKA, Fiji (NV) – Một ông ở Tennessee bị kết án tù chung thân ở Fiji vì sát hại vợ ông khi hai người đang hưởng tuần trăng mật ở đảo quốc này, báo chí địa phương đưa tin, theo đài CBS News hôm Thứ Sáu, 14 Tháng Hai.
Tháng Mười Hai, 2024, ông Bradley Dawson, 40 tuổi, bị kết tội giết bà Christe Chen, 36 tuổi, hồi năm 2022.

Ông Dawson bị kết án hôm Thứ Ba tuần này. Ông phải ngồi tù ít nhất 18 năm mới được xem xét ân xá, ông Riyaz Hamza, chánh án tòa án ở Lautoka, Fiji, cho hay, theo báo Fiji Times.
Sau tám ngày xét xử, tòa kết luận ông Dawson sát hại bà Chen khi hai người đang ở khu nghỉ mát sang trọng trên đảo, ông Hamza cho biết.
Bà Chen là sinh viên tốt nghiệp University of Tennessee Health Science Center và đang làm dược sĩ, theo đài truyền hình địa phương WREG ở Tennessee.
Nhân viên khu nghỉ mát nghe vợ chồng này cãi nhau trước khi bà Chen bị sát hại, và ngày hôm sau, họ tìm thấy thi thể bà, trên đầu có nhiều vết thương. Năm 2022, luật sư đại diện cha mẹ bà Chen cho hay thi thể bà bị hư hại nặng nề tới mức không thể ướp để đưa về Mỹ mà phải hỏa thiêu ở Fiji.
Sau khi giết vợ, ông Dawson chèo thuyền tẩu thoát qua hòn đảo gần đó. Ông bị phát giác khoảng 36 tiếng sau khi người ta tìm thấy thi thể bà Chen. Lúc đó, trên người ông có sổ thông hành và đồ đạc cá nhân. Chánh Án Hamza lưu ý điều này cho thấy ông có ý định bỏ trốn.
“Hành vi của ông sau vụ đó thật khủng khiếp. Sau khi gây chấn thương nặng và nguy hiểm tính mạng cho người chết, ông tẩu thoát khỏi hiện trường, để người chết một mình, bơ vơ,” Chánh Án Hamza tuyên bố tại phiên tòa kết án. (Th.Long) [qd]

















































































