Gọi cảnh sát ở Oregon vì tưởng người máy hút bụi là ăn trộm

WASHINGTON COUNTY, Oregon (NV) – Cảnh sát Washington County, Oregon, nhận được một cuộc gọi cầu cứu bất thường hôm Thứ Ba, 9 Tháng Tư, vì một phụ nữ tưởng người máy hút bụi tự động là ăn trộm.

Theo đài ABC 7, khoảng 1 giờ 48 phút sáng hôm đó, một phụ nữ gọi 911 và cho biết có ai đó trong phòng tắm của bà và còn khóa cửa lại. Bà còn nói thấy được bóng của “nghi can” dưới khe cửa.

Đến 1 giờ 55 phút, nhiều cảnh sát viên cùng cảnh khuyển đến căn nhà này và nhân viên công lực nghe thấy tiếng “sột soạt” trong phòng tắm. Sau đó khoảng 10 phút, cảnh sát ra lệnh cho “nghi can” ra khỏi phòng tắm, nhưng không ai trả lời. Họ rút súng ra và phá cửa phòng tắm chỉ để phát hiện ra một người máy hút bụi đang làm việc. Nhân viên công lực liền lục soát khắp phòng tắm và không thấy có gì bất thường.

Cảnh sát Washington County ghi trên Facebook sau khi sự việc xảy ra: “Cảnh sát viên Rogers cho hay ông và một số cảnh sát viên khác nghe có tiếng động trong phòng tắm. Sau khi ra lệnh cho người bên trong ra khỏi phòng, tiếng ‘sột soạt’ lại rõ hơn. Chúng tôi quyết định phá cửa phòng tắm và chỉ thấy một người máy hút bụi tự động Roomba đang làm việc.” (TL)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Copyright © 2018, Người Việt Daily News

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.
video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT