MIAMI, Florida (NV) – Một chiếc tàu chở du khách của công ty Royal Caribbean phải quay đầu về bến ở Florida hôm Thứ Bảy sau khi có hàng trăm hành khách bị bệnh cúm bao tử (stomach flu), dẫn đến nôn mửa và tiêu chảy.
Trong chuyến đi kéo dài năm ngày đêm, có 332 trường hợp bị stomach flu được báo cáo, theo lời ông Owen Torres, một phát ngôn viên công ty Royal Caribbean cho CNN hay rằng đây chỉ vào khoảng 6% du khách trong tổng số hơn 5,000 hành khách và thủy thủ đoàn trên chiếc tàu du lịch Independence of the Seas.
“Những hành khách bị ảnh hưởng chỉ trong thời gian ngắn bởi loại bệnh này đã được bác sĩ của tàu điều trị bằng các loại thuốc thông thường,” ông Torres cho hay. “Chúng tôi hy vọng các hành khách nhanh chóng cảm thấy khỏe hơn.”
Hiện chưa rõ lý do nào đưa đến việc bùng phát bệnh.
Tuy nhiên, một nữ hành khách, bà Tracy Flores, người có đứa con trai 15 tuổi mắc bệnh, cho đài truyền hình địa phương WPLG hay rằng “việc nhìn thấy hàng trăm người nôn mửa và tiêu chảy cùng lúc, với mặt mày xanh xao, là cả một cảnh tượng kinh hoàng.
Đài WPLG cho hay một số hành khách rời tàu hôm Thứ Bảy tại cảng Port Everglades, Florida, hôm Thứ Sáu, cho rằng con số hành khách mắc bệnh cao hơn con số Royal Caribbean công bố.
Hành khách Marsha Homuska cho đài truyền hình WSVN hay rằng có biết nhiều người quá mệt mỏi vì bệnh đến nỗi không tới được bệnh xá của tàu.
Các bác sĩ cho hay rửa tay thường xuyên là một phương cách phòng ngừa stomach flu hiệu nghiệm nhất. (V.Giang)
Giới chức hải cảng Los Angeles và Long Beach chặn kịp bốn lô hàng từ…
Ngày 30 Tháng Tư là ngày tang chung của dân tộc Việt Nam. Ngày đó…
Trong số gần 80 dân cử gốc Việt tại Mỹ từ trước đến nay, có…
Trong lúc thi hành trát lục soát một căn nhà ở Charlotte, North Carolina, ba…
Du Tử Lê Ai nhớ ngàn năm một ngón tay gửi Nam Hải tháng tư…
Dân Chủ vừa bị 'nhức đầu' vì biểu tình đại học vừa bị Cộng Hòa…
This website uses cookies.