Thursday, March 28, 2024

Hành hạ con đến nỗi thương tật, bà mẹ ở Dallas bị bắt

DALLAS, Texas (NV) – Một cộng đồng ở vùng Đông Bắc thành phố Dallas, tiểu bang Texas, bàng hoàng sau khi xảy ra vụ một bà mẹ 34 tuổi bị truy tố tội hành hạ trẻ, với 323 lần đến bác sĩ và qua 13 cuộc giải phẫu lớn chỉ trong tám năm.

Bà Kaylene Bowenwright, sống ở Lake Highlands, bị bắt giam tại quận Dallas County hôm 6 Tháng Mười Hai, theo trát tòa cáo buộc là gây thương tích trầm trọng cho đứa trẻ. Tiền thế chân tại ngoại hậu tra được tòa ấn định là $150,000.

Bowenwright cũng bị tòa ra lệnh cấm không cho liên lạc với đứa con trai Christopher, 8 tuổi, cũng như với các đứa trẻ khác.

Bản tin của tờ Star-Telegram cho hay trong mấy năm qua, em Christopher phải dùng bình dưỡng khí cũng như ngồi xe lăn. Em bị nhiều cuộc giải phẫu lớn nhỏ, kể cả việc gắn ống truyền chất dưỡng sinh vào ruột non, khiến mấy lần bị nhiễm trùng máu, đe dọa đến tính mạng.

Bác sĩ Suzanne Roper-Dakil tại bệnh viện nhi đồng Children’s Medical Center ở Dallas nghi ngờ rằng Bowenwright có thể tìm cách khiến bé Christopher bị bệnh, căn cứ theo đơn yêu cầu được lấy em nhỏ ra khỏi sự kiểm soát của bà mẹ, do cơ quan xã hội Texas nộp ở tòa.

Bác sĩ Roper-Dakil cho hay bà lo ngại rằng người mẹ đang tiến từ việc phóng đại các triệu chứng bệnh sang việc gây ra triệu chứng bệnh—một điều đe dọa nặng nề cho sức khỏe đứa nhỏ.

Cha của em Christopher, ông Ryan Crawford, từng tìm cách thuyết phục một tòa án gia đình ở Dallas rằng con ông không có bệnh tật gì và bà mẹ chỉ muốn có được sự chú ý của người chung quanh.

Ông Crawford cho hay bà Bowenwright có thể bị chứng Munchausen, một bệnh tâm thần theo đó một người tạo ra các bệnh trên người khác để gây sự chú ý, theo bản tin của Star-Telegram. (V.Giang)

Santa Ana áp dụng luật cấm vật dụng của người vô gia cư

MỚI CẬP NHẬT