Hành khách bỏ quên giỏ tiền $30,000 trên xe lửa New York

NEW YORK, New York (NV) – Hai nhân viên Cơ Quan Giao Thông Vận Tải Thành Phố New York (MTA) được khen ngợi vì trả lại giỏ tiền $30,000 cho hành khách bỏ quên trên xe lửa, theo UPI hôm Thứ Năm, 15 Tháng Hai.

Ông Christopher Nocito, phụ tá lái xe lửa, cho hay ông thấy một giỏ xách bị bỏ quên trên xe lửa Long Island Rail Road (LIRR) đi Ronkonkoma cuối năm ngoái.

Tàu điện ngầm ở thành phố New York. (Hình minh họa: Preston Rescigno/Getty Images)

Không lâu sau, nhân viên MTA phát giác chiếc giỏ chứa đầy tiền.

“Tôi nghe nói trong đó có khoảng $30,000. Tôi cũng chẳng đếm,” ông Nocito kể với đài truyền hình địa phương WABC.

Bà Kristin Riker, điều tra viên của Cảnh Sát MTA, được giao nhiệm vụ tìm chủ nhân chiếc giỏ.

“Tôi lục trong giỏ coi có hóa đơn, tên tuổi gì không,” bà Riker cho hay. “Họ có để danh sách công việc trong giỏ, và tôi thấy người này có hẹn đem xe đi kiểm tra, nên tôi liên lạc với thợ sửa xe và gửi cho ông hình của người này để nhờ ông nhận diện. Từ đó, tôi bắt đầu liên lạc được với người này để trả lại giỏ.”

Cuối cùng, hành khách này nhận lại chiếc giỏ với đầy đủ tiền.

Năm ngoái, một hành khách khác, bà Juliet Barton, nhận lại được giỏ xách chứa $12,000 bỏ quên trên xe lửa LIRRR từ Babylon đi Rockville. (Th.Long) [qd]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT