LOS ANGELES, California (NV) – Một người mẹ cùng các nhà hoạt động đang biểu tình ở Los Angeles vì con trai bà bị giáo viên cấm đi vệ sinh và phải “tè ra quần” trong lớp.
Theo đài ABC 7, người mẹ có tên là Sonia Mongol cùng các nhà hoạt động bảo vệ quyền công dân biểu tình trước trường tiểu học Manhattan Place ở phía Nam Los Angeles hôm Thứ Năm, 7 Tháng Ba.
Bà kể hồi Tháng Mười Một năm ngoái, con trai bà xin giáo viên đi vệ sinh nhưng bị giáo viên cấm và em phải “tè ra quần” trong lớp. Em phải ngồi trong lớp với quần áo dính đầy nước tiểu và sau đó phải trùm túi rác vào người cả ngày. Người mẹ cho hay đến bây giờ con trai 8 tuổi của bà vẫn còn bị trêu chọc và bắt nạt vì chuyện đó.
Trong tuần vừa rồi, bé trai lại xin đi vệ sinh, lại bị cấm và giáo viên cuối cùng cũng cho em đi. Khi em trở lại, giáo viên này khóa cửa lớp học không cho em vào.
Các nhà hoạt động cùng người mẹ đòi gặp hiệu trưởng của trường Manhattan Place, nhưng không gặp được.
“Tôi nghĩ các học khu nên đưa ra luật đi vệ sinh mới vì trẻ em được quyền đi vệ sinh lúc cần. Con trai tôi hay con của bất cứ ai khác không làm gì sai để bị đối xử như vậy. Chúng tôi rất tức giận, nhưng muốn dùng điều này để giúp con của mọi người được đối xử tốt hơn,” bà Mongol nói tại cuộc họp báo hôm Thứ Năm.
Bà còn cho hay sẽ đến Học Khu Los Angeles và trình bày sự việc này tại buổi họp của học khu này.
Học Khu Los Angeles đưa ra thông cáo cho biết họ rất coi trọng sự an toàn và sức khỏe của học sinh. Vì vậy, họ đã gọi cảnh sát và sẽ điều tra sự việc này tới cùng, tuy chưa cung cấp thông tin gì được.
Đài ABC 7 cho biết giáo viên bắt con trai của bà Mongol trùm túi rác vào người đã bị đuổi việc. (TL)
Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật
Copyright © 2018, Người Việt Daily News










































































































































