Hội Đồng Hòa Bình Gaza của Trump ‘rỗng tuếch’ tiền đóng góp

WASHINGTON, DC (NV) – Tham vọng tái thiết dải Gaza của Tổng Thống Donald Trump đứng trước một khúc quanh “rệu rã” khi túi tiền của Hội Đồng Hòa Bình (Board of Peace) do ông thành lập vẫn trong tình trạng rỗng ruột đáng báo động. 

Các báo cáo tài chính mới nhất cho thấy một thực tế ngỡ ngàng là trong tổng số $17 tỷ được các quốc gia thành viên cam kết, con số thực tế được giải ngân tính đến ngày 10 Tháng Tư, 2026, vẫn chưa chạm tới ngưỡng $1 tỷ, theo Reuters loan tin.

Tổng Thống Donald Trump gõ búa thành lập Hội Đồng Hòa Bình hồi Tháng Hai. (Hình: Saul Loeb/AFP via Getty Images)

Hiện tại, chỉ có ba cái tên duy nhất thực hiện chuyển tiền là Hoa Kỳ, Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất (UAE) và Morocco, với tổng số tiền chưa tới $1 tỷ.

Tuy nhiên, việc chính quyền Trump dùng công quỹ để làm “mồi” cho dự án này không hề giúp khơi thông dòng vốn quốc tế như mong đợi. Sự thiếu hụt nguồn lực đã khiến Ủy Ban Quốc Gia Quản Lý Gaza (NCAG), thực thể kỹ trị được Mỹ đặt nhiều kỳ vọng để thay thế Hamas, hoàn toàn bị tê liệt ngay từ vạch xuất phát. 

Trên mảnh đất mà 80% hạ tầng bị san phẳng, tiến trình giải giới giữa Israel và Hamas vẫn rơi vào ngõ cụt, cho thấy kế hoạch tái thiết Gaza mà ông Trump kêu gọi khi dựng lên hội đồng này vẫn là ảo tưởng mong manh. 

Việc chính quyền Tổng Thống Trump bỏ tiền vào hội đồng này như một minh chứng cho sự cam kết, nhưng hành động đó lại đang thổi bùng lên các nghi vấn pháp lý gay gắt tại Washington. 

Câu hỏi lớn nhất không phải là số tiền mà là dựa trên cơ sở nào để lấy tiền thuế của dân Mỹ bỏ vào một tổ chức không hề có bất kỳ sự uỷ quyền quốc tế lẫn cho phép của Quốc Hội.

Thượng Nghị Sĩ Chris Murphy (Dân Chủ-Connecticut) thẳng thừng chỉ trích kế hoạch này là “hoàn toàn bất hợp pháp,” bởi khoản đầu tư $10 tỷ mà ông Trump hứa hẹn chưa bao giờ được Quốc Hội Mỹ phê chuẩn hay ủy quyền.

Cần phải nhấn mạnh một thực tế rằng, không có bất kỳ tổ chức quốc tế uy tín nào như Liên Hợp Quốc, cũng như không có đạo luật nào của Quốc Hội Mỹ cho phép Tổng Thống Trump tự ý thành lập một thực thể như Hội Đồng Hòa Bình này. 

Thượng Nghị Sĩ Edward Markey (Dân Chủ-Massachusetts) mô tả đây là một “vụ cướp quyền trắng trợn” nhằm thay thế các định chế đa phương chính thống. Việc mời những quốc gia nổi tiếng vi phạm nhân quyền và độc tài cũng tập trung quyền lực tuyệt đối vào tay một cá nhân, tổng thống Mỹ hiện tại, người có quyền phủ quyết vĩnh viễn và tự chỉ định người kế vị, biến hội đồng này thành một thực thể doanh nghiệp tư nhân hơn là một cơ chế ngoại giao tầm cỡ quốc tế.

Sự bế tắc hiện nay của Hội Đồng Hòa Bình của ông Trump chính là hệ quả tất yếu của một cấu trúc thiếu tinh thần thượng tôn pháp luật. Khi một kế hoạch hòa bình được xây dựng dựa trên sự áp đặt cá nhân thay vì sự đồng thuận của các định chế đại diện cho dân ý và điều này tự động đánh mất “long mạch” niềm tin, vốn là nguyên lý cốt lõi của mọi hoạt động quốc tế.

Lấy công quỹ đổ vào một hội đồng không được uỷ quyền, không chỉ là sai lầm về ngân sách, mà còn là đòn giáng mạnh vào sự liêm chính của nền chính trị Mỹ. 

Hội Đồng Hòa Bình của ông Trump được khai trương một cách hào nhoáng với chi phí từ công quỹ nhưng bế tắc tài chính, vì không có tiền đóng góp của thành viên, bộc lộ một biểu tượng của sự hào nhoáng nhưng rỗng tuếch, để mặc cho hòa bình tại Trung Đông dần tàn lụi trong sự nghi kỵ và tranh cãi pháp lý không hồi kết. (MPL) [dt]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT