Thursday, April 18, 2024

Houston: Cứu con mèo trong mưa bão, bị điện giật chết

HOUSTON, Texas (NV) – Anh Andrew Pasek, 25 tuổi, một hướng đạo sinh và cũng là người yêu thú vật. Khi nghe tin em gái Alyssa bỏ lại nhà con mèo quí Maine Coone để chạy tránh lụt, anh tự nguyện đến giúp.

Đài truyền hình CBS News trích lời bà JoDell, mẹ của anh Pasek, nói rằng vì thấy mình ở chỗ cao và khô ráo trong khi nhà em gái đang bị lụt khiến con trai bà cảm thấy áy náy muốn giúp đỡ ít nhiều cho em.

Sáng hôm Thứ Ba, anh Pasek gọi cho bố nói rằng anh không yên lòng về chuyện con mèo bị kẹt lại nhưng bố anh trấn an anh rằng anh chớ có lo.

Một giờ sau, anh Pasek cùng người bạn thân tên Sean lái xe qua Bear Creek Village, ở Đông Bắc Houston, khu vực em gái anh ở, nơi đang bị ngập lụt.

Đến nơi, họ đậu xe cách nhà Alyssa chừng năm khu phố và lội bộ vào, nước chung quanh ngập đến đầu gối.

Bà JoDell nói: “Pasek gọi Alyssa cho biết nó đang đến nhà để cứu con mèo nhưng không cho bố nó hay vì nếu biết vậy chúng tôi sẽ can ngay lập tức vì rất nguy hiểm.”

Theo bà JoDell, hồi học ở đại học, con trai bà từng bị bể mắt cá, phải giải phẫu nên hiện bàn chân anh Pasek có nhiều đinh ốc, khiến dễ hút dòng điện từ dây điện nào đó bị đứt.

Bà JoDell kể rằng con trai bà nhảy dựng khi mới bị điện giật và mất thăng bằng. Sean đứng phía sau cũng cảm được dòng điện trong nước, anh đưa tay đỡ bạn đang tỏ ra rất đau đớn.

Theo lời bà JoDell, biết mình sắp chết, con trai bà la lớn bảo bạn mình hãy tránh xa ra.

Sean chạy ra ngoài kêu cứu kể cả gọi 911 nhưng khi người có đến để cúp điện và cứu thì đã quá trễ.

Tin cái chết của anh Pasek được lan truyền nhanh chóng. Bà JoDell cho biết bà nhận được rất nhiều sự nâng đỡ. Một người bạn của Pasek gây quỹ được hơn $50,000 trên trang mạng GoFundMe để lo cho việc tống táng.

Một phụ nữ dự tính mở một bệnh viện di động để giúp cựu chiến binh, với tên của anh Andrew Pasek. (TP)

Bão Irma lên cấp 5: Puerto Rico, Florida tuyên bố tình trạng khẩn cấp

MỚI CẬP NHẬT