HOUSTON, Texas (NV) – Một ông ở Houston đang bị đòi phải trả số tiền $65,000 cấp dưỡng cho đứa nhỏ không phải là con của ông ta.
Ông Gabriel Cornejo, 45 tuổi, đi thử DNA để chứng minh rằng đứa trẻ mà cô bạn gái cũ của ông sinh ra 16 năm trước đây không phải là con ông, theo bản tin của tờ báo địa phương Houston Chronicle.
Nhưng kết quả thử nghiệm này quá trễ. Vào năm 2003, một tòa án cấp dưỡng trẻ nhỏ ở Houston ra phán quyết rằng ông Cornejo phải trả tiền cấp dưỡng cho người bạn gái cũ, vì theo lời khai của người này, ông Cornejo chắc chắn là cha đứa bé.
Lý do chính mà ông Cornejo phải trả tiền vì trong luật gia đình của tiểu bang Texas, chương 161, nói rằng ngay cả trong trường hợp không phải là cha ruột, ông vẫn phải trả số tiền thiếu, trước khi có kết quả DNA để chứng minh rằng đứa bé không là con của mình, theo lời luật sư Cheryl Coleman của ông Cornejo khi cho báo Houston Chronicle hay.
“Tôi đã xem lại hồ sơ và thấy rằng có vấn đề với cơ quan có nhiệm vụ đưa trát đòi hồi năm 2002,” luật sư Coleman nói. “Ông Cornejo không hề nhận được giấy tờ này vào năm 2002 khi có đơn kiện đòi ông trả tiền cấp dưỡng.”
Ngoài ra, theo luật sư Coleman, còn có một lý do khác để đòi tiền là ông Cornejo từng ba lần bị trừ lương, mỗi lần $31, để trả tiền cấp dưỡng mà không có phản ứng gì, cũng theo tờ Houston Chronicle.
Dù vậy, luật sư Coleman nói vấn đề chính là ông Cornejo không phải là cha đứa bé. “Không ai tranh cãi việc này, ngay cả mẹ đứa bé cũng không tranh cãi điều đó.” (V.Giang)
Thông báo định giá tài sản đã được gửi đến phần lớn trong tổng số…
Những người mong muốn sở hữu nhà ở Mỹ có thể không gặp may trong…
Một số tiệm chuyên sửa xe Toyota có thể có biết về một số bộ…
Song Thao/SGN Ông bạn tôi quả quyết: “Muốn hỏi thăm về người Việt tại một…
Học sinh lớp 6 trường Patrick J. Kennedy School (PJK), Vincent Phan, nhận được “Giải…
Khiết Văn/SGN Năm 1979, thầy Quyên Di trở thành cư dân của California. Nơi đây…
This website uses cookies.