Huấn luyện viên bóng chày bị bắn trong vụ nổ súng trạm xăng Los Angeles

PICO RIVERA, California (NV) – Trong lúc nhà chức trách điều tra hai vụ nổ súng gây chết người tại hai trạm xăng riêng biệt chỉ cách nhau vài ngày ở Pico Rivera, trong đó vụ thứ hai khiến một cậu bé 13 tuổi chết tại chỗ, thì nạn nhân đầu tiên đã được thân hữu nhận diện, một huấn luyện viên bóng chày 36 tuổi được nhiều người yêu mến, theo KTLA hôm 25 Tháng Tám.

Vụ nổ súng xảy ra khoảng 9 giờ tối Thứ Năm, 21 Tháng Tám, tại một trạm xăng Shell ở góc đường Washington Boulevard và Passons Boulevard, theo các viên chức Sở Cảnh Sát Los Angeles County (LASD).

Cảnh Sát Los Angeles County làm nhiệm vụ. (Hình minh họa: Los Angeles County Sheriff’s Department)

Nạn nhân Marc Sweet bị bắn chết trong vụ nổ súng đầu tiên, dường như là tấn công ngẫu nhiên trong hai vụ tấn công, mặc dù các nhà điều tra tuyên bố rằng hai vụ nổ súng không liên can với nhau.

LASD chưa công bố chi tiết nhận diện kẻ nổ súng, nhưng dường như nghi can bỏ trốn khỏi khu vực bằng cách chạy bộ.

Chỉ hai ngày sau khi ông Sweet bị bắn chết, vào ngày 23 Tháng Tám, tại một trạm xăng 76 trên đường Rosemead Boulevard và Whittier Boulevard, cách chỗ xảy ra vụ nổ súng đầu tiên chừng 2 dặm (3.2 km), một cậu bé 13 tuổi, được Văn Phòng Giảo Nghiệm Tử Thi Los Angeles County nhận diện là Saith Toledo Mendez, bị bắn chết mà chưa rõ nguyên do.

Mẹ của cậu bé làm việc tại trạm xăng và thường xuyên dẫn cậu bé theo vì bà vô gia cư và không muốn để con côi cút tại nơi trú ẩn, theo một người thân hữu.

Kẻ nổ súng trong vụ án đó cũng chạy bộ để trốn khỏi khu vực.

Vào tối Thứ Hai tại Tarzana, thân hữu quây quần bên nhau để tưởng nhớ ông Sweet, một người con trai, một người anh em, một người bạn trai, một người thầy, và là một tấm gương sáng.

“Ông ấy không chỉ là một huấn luyện viên, ông ấy còn là cả gia đình,” cô Ny Barajas, người được ông Sweet dạy dỗ trong tổ chức Bóng Chày Thanh Thiếu Niên 365 tại Encino, cho biết. “Lúc nào tôi cũng cảm thấy thầy luôn luôn ở bên cạnh tôi. Nếu tôi không còn ai khác để dựa vào, mẹ, cha, anh em tôi, hay gia đình, thì lúc đó tôi sẽ đi tìm Marc. Với tôi, thầy là cả thế giới.”

Một cầu thủ khác được ông Sweet dạy dỗ, Logan Sorrentino, cũng cho biết ông Sweet là người luôn luôn nói ra những lời lẽ và lời khuyên vực dậy tinh thần trong những lúc khó khăn.

Giải bóng chày thường niên đầu tiên nhằm tưởng niệm ông Marc Sweet dự định tổ chức vào Tháng Chín nhằm gây quỹ từ thiện và học bổng.

Vụ nổ súng làm cư dân cộng đồng Pico Rivera, Los Angeles County, lo lắng, đặc biệt là vì các nghi can vẫn còn đang lẩn trốn.

Ai đã chứng kiến vụ nổ súng xin liên lạc với Cơ Quan Điều Tra Án Mạng LASD theo số 323-890-5500. Để chỉ điểm ẩn danh, xin gọi cho Lực Lượng Phòng Chống Tội Phạm theo số 800-222-TIPS (8477) hoặc vào trang lacrimestoppers.org. (TTHN) [qd]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT