THÁI NGUYÊN, Việt Nam (NV) – Trong lúc đi đánh cá trên sông Linh Nham – một phụ lưu của sông Cầu, chiếc thuyền chạy đến khu vực đập tràn Tân Thái, tỉnh Thái Nguyên, thì bất ngờ bị lật làm nhiều người mất tích.
Theo báo Tuổi Trẻ, khoảng 5 giờ 30 phút chiều 25 Tháng Tám, bốn người ở phường Linh Sơn đi thuyền composite có gắn máy ở phía sau chạy trên sông Linh Nham (Mo Linh) để đánh cá.

Khi đến đoạn gần đập tràn Tân Thái giáp ranh giữa xã Đồng Hỷ và xã Văn Hán, tỉnh Thái Nguyên, thì thuyền bị lật và mắc kẹt. Bốn người bị trôi xuôi theo dòng chảy về bụi tre ở phía dưới xóm Ao Đậu, xã Văn Hán.
Nói với báo Lao Động, ông Nguyễn Văn An, một nhân chứng ở phường Linh Sơn, cho biết: “Bốn thanh niên đi đánh cá thì thuyền bị lật. Họ đều biết bơi nhưng dòng nước chảy xiết quá. Một người may mắn sống sót, đang được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện, ba người vẫn đang mất tích.”
Người duy nhất sống sót là ông Dương Văn Hưởng, 39 tuổi, nhờ sóng đánh dạt vào bờ và được người dân đưa đi cấp cứu. Ba người còn lại gồm các ông Dương Văn Bắc, 36 tuổi; Dương Văn Vũ, 23 tuổi, và Đặng Bá Lưu, 43 tuổi, mất tích.
Nhận tin báo, giới hữu trách đã huy động hàng trăm người tìm kiếm.
Ông Nguyễn Hữu Tùng, chủ tịch xã Đồng Hỷ, cho biết do trời mưa ở nơi xảy ra tai nạn nên đã gây ảnh hưởng đến công việc cứu nạn. Sau cả đêm tìm kiếm, đến trưa 26 Tháng Tám, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể hai nạn nhân Đặng Bá Lưu và Dương Văn Bắc.

Nguyên nhân vụ lật thuyền đang được cơ quan hữu trách xác minh, làm rõ.
Báo Thanh Niên cho hay, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão Narra (bão số 4), tỉnh Thái Nguyên nằm trong số địa phương xảy ra mưa lớn. Đặc biệt, lũ trên sông Cầu tại trạm Gia Bảy đã dâng cao vượt báo động 2.
Trong đó, khu vực đập tràn Tân Thái thuộc công trình thủy lợi hồ Núi Cốc liên quan trực tiếp đến hệ thống sông Công và gián tiếp có ảnh hưởng lớn đến dòng chảy của sông Cầu. (Tr.N)










