TEXAS (NV) – Ông Greg Abbott, thống đốc Texas, ban lệnh ân xá tử tù Thomas “Bart” Whitaker vài phút trước khi ông bị xử tử Thứ Năm, 22 Tháng Hai, theo tin USA Today.
Bản án được giảm thành chung thân không có cơ hội được trả tự do.
Sự ân xá này là chuyện hy hữu tại Texas.
Ông Whitaker bị tuyên án tội chủ mưu bắn chết mẹ và em mình năm 2003.
Cha ruột ông là Kent Whitaker, cũng bị bắn cùng vợ con nhưng thoát chết. Tuy nhiên, ông vẫn vận động xin ân xá cho con mình, theo nguồn tin USA Today.
Theo CBS News, Thống Đốc Abbott cho hay lý do ông ban lệnh ân xá là ông không muốn ông Kent Whitaker, một người đã mất vợ và con trai, lại phải mất thêm đứa con nữa.
CBS cho biết thêm, trong 10 năm làm thống đốc, ông Abbott đã chuẩn thuận 10 án tử hình và đây là lần đầu tiên ông ban lệnh ân xá.
“Tôi rất biết ơn, không phải cho tôi mà cho cha tôi,” ông Bart Whitaker nói với giới chức khi được báo tin vui tại phòng giam, cách phòng xử tử vài bước.
“Bản án của tôi là đáng tội, nhưng cha tôi không làm gì sai cả (mà sắp phải mất tôi). Công lý đã phục vụ cha tôi hôm nay. Phần tôi, tôi sẽ làm mọi cách để xứng đáng sống trên đời.” (ĐG)
Một ứng cử viên đại diện đảng trung tả của Thủ Tướng Olaf Scholz trong…
Trong khoảnh khắc về đích để lại ấn tượng, chiến mã Mystik Dan giành chiến…
Hôm Chủ Nhật, 5 Tháng Năm, một thiếu niên 16 tuổi thủ dao trong người…
Thông báo định giá tài sản đã được gửi đến phần lớn trong tổng số…
Những người mong muốn sở hữu nhà ở Mỹ có thể không gặp may trong…
Một số tiệm chuyên sửa xe Toyota có thể có biết về một số bộ…
This website uses cookies.