CHICAGO, Illinois (NVV) – Mục Sư Jesse Jackson, nhà lãnh đạo dân quyền nổi tiếng, từng tuần hành cùng với Mục Sư Martin Luther King Jr. và từng hai lần cố gắng được đảng Dân Chủ chọn ra tranh tổng thống, qua đời hôm Thứ Ba, 17 Tháng Hai, hưởng thọ 84 tuổi, gia đình ông loan báo, theo CBS News và Fox News.
Ông Jackson ra đi bình yên tại nhà riêng, có gia đình bên cạnh, gia đình ông ra thông báo cho hay.

Năm 2017, Mục Sư Jackson được chẩn đoán mắc bệnh Parkinson’s, và Tháng Tư, 2025, được chẩn đoán mắc bệnh liệt trên nhân tiến triển (progressive supranuclear palsy), tình trạng thoái hóa thần kinh hiếm gặp, khiến ông phải vào bệnh viện để theo dõi hồi Tháng Mười Một, gia đình ông cho biết.
Thân phụ ông, ông Noah Lewis Robinson Sr., cũng mắc bệnh Parkinson’s và qua đời vì căn bệnh này năm 1997, hưởng thọ 88 tuổi.
Mục Sư Jackson sinh ngày 8 Tháng Mười, 1941, tại Greenville, South Carolina, tên khai sinh là Jesse Louis Burns. Sau đó, ông lấy họ của cha kế, ông Charles Jackson. Là học sinh và vận động viên xuất sắc, ông được học bổng chơi banh bầu dục và học đại học University of Illinois trước khi chuyển qua Đại Học Nông Nghiệp và Kỹ Thuật North Carolina, nơi ông tốt nghiệp năm 1964.
Mục Sư Jackson bắt đầu tham gia hoạt động dân quyền tại địa phương năm 1960 thông qua những cuộc tọa kháng của sinh viên. Ông bỏ Chủng Viện Thần Học Chicago trong lúc chỉ còn ba tín chỉ nữa là lấy bằng, để tham gia cùng Mục Sư King ở Selma, Alabama, và sau đó gia nhập Hội Nghị Lãnh Đạo Thiên Chúa Giáo Miền Nam (SCLC). Tại đó, ông phụ trách chương trình “Operation Breadbasket” của chi nhánh SCLC ở Chicago, một sáng kiến kinh tế nhằm cải thiện việc làm cho người da đen.
Sau khi Mục Sư King bị ám sát năm 1968, Mục Sư Jackson thành lập tổ chức “People United to Save Humanity” (PUSH) ở Chicago. Năm 1984, ông thành lập tổ chức “The Rainbow Coalition,” tập trung vào công bằng xã hội và khuyến khích cử tri tham gia tiến trình dân chủ; hai tổ chức này sáp nhập năm 1996.
Mục Sư Jackson tranh cử làm ứng cử viên tổng thống của đảng Dân Chủ năm 1984 và 1988.
Năm 2000, ông Jackson được Tổng Thống Bill Clinton trao tặng Huân Chương Tự Do Tổng Thống, huân chương dân sự cao quý nhất của Mỹ.
Mục Sư Jackson để lại người vợ, bà Jacqueline, cùng với năm người con chung, và một người con gái riêng. Lễ tưởng niệm công cộng sẽ được tổ chức ở Chicago, chi tiết sẽ được Liên Minh Rainbow PUSH công bố. (Th.Long) [kn]






















































































