Kẻ gian dùng AI giả giọng con trai, lừa ông bố ở California $25,000

LOS ANGELES, California (NV) – Một người đàn ông mất $25,000 sau khi những kẻ lừa đảo lợi dụng AI để sao chép giọng nói của con trai ông và lừa ông chuyển tiền.

Anthony, nạn nhân không muốn tiết lộ họ tên đầy đủ, cho biết ông cảm thấy mình như một thằng ngốc sau khi bị lừa. Tuy nhiên, ông quyết định lên tiếng và cảnh cáo để những người khác không bị đưa vào tròng.

Mọi chuyện bắt đầu khi ông nhận được một cuộc điện thoại mà ông cứ tưởng là từ con trai mình.

Nghe giọng có vẻ như người thật nhưng có thể là kỹ thuật AI giả giọng (Hình minh họa: Alex Knight/Pexels)

Anthony ngỡ rằng con trai ông gặp tai nạn và tông trúng một thai phụ sau đó được chở đi cấp cứu.

Sau khi trò chuyện được một lúc, Anthony cúp máy. Ông tiếp tục nhận được một cuộc điện thoại khác từ một người tên là Michael Roberts và tự xưng là luật sư. Sau đó, Roberts nói với Anthony rằng ông cần trả $9,200 để bảo lãnh cho con trai.

“Roberts nói ‘Ông cần gom đủ $9,200 càng nhanh càng tốt, bằng không cậu ấy sẽ phải ngồi tù 45 ngày,'” Anthony kể lại.

Anthony cho biết ông cố gắng gọi lại cho con trai để kiểm chứng những gì vừa xảy ra, nhưng cuộc gọi lại chuyển qua hộp thư thoại. Lúc đó ông mới nghĩ rằng con trai ông đang thực sự ngồi tù.

Anthony bèn tới nhà băng để rút tiền. Để tránh bị vặn hỏi, ông nói với nhà băng rằng ông dùng số tiền để gắn pin mặt trời nên nhà băng mới cho rút tiền.

Khi Anthony về nhà, ông nhờ con gái gọi lại cho Michael Roberts.

“Con gái tôi nói ‘Chúng tôi vừa rút tiền xong. Bây giờ chúng tôi cần làm gì?'” Anthony tường thuật. “Roberts nói ‘Đừng lo, sẽ có người tới nhà bà ngay. Chờ chút, sẽ có một chiếc xe Uber chạy tới.’ Và quả thật là có một chiếc xe Uber.”

Đoạn phim an ninh cho thấy con gái Anthony cho tiền vào một phong bì rồi đem ra xe. Họ kiểm tra bảng số xe và tài xế để xác thực đó là một tài xế Uber hợp pháp. Sau đó con gái Anthony đưa tiền và tài xế bỏ đi. Nhưng chưa hết, điện thoại lại reo lên.

Lần này, người gọi tự xưng là Mark Cohen – một luật sư khác tham gia vào vụ án. Người gọi nói rằng thai phụ bị con trai Anthony tông trúng đã qua đời.

“Tiền bảo lãnh tăng lên. Người tự xưng là Mark Cohen đó nói cần phải nộp thêm $15,800 tới $25,000,” Anthony kể lại.

Anthony lại phải ghé qua nhà băng để rút thêm tiền và đưa tiền cho một tài xế Uber thứ hai.

Anthony cho biết khi mọi chuyện lắng xuống, họ lên internet để tìm hiểu thì con gái ông mới vỡ lẽ và nói với ông rằng họ đã gặp chuyện chẳng lành.

“‘Bố, con mong là con nhầm. Nhưng con nghĩ là nhà mình vừa bị lừa $25,000.’ Ban đầu tôi thậm chí còn không nghĩ rằng mình bị dụ cho tới lúc con gái tôi nói vậy,” Anthony kể.

Cảnh sát cho biết đây không phải là hình thức lừa đảo mới. Hàng loạt trò lừa đảo mạo danh này từng xuất hiện trong nhiều năm qua, nhưng họ nói rằng kỹ nghệ tân tiến vô tình tiếp tay khiến các cuộc điện thoại và tin nhắn có vẻ chân thực hơn.

“Những kẻ lừa đảo chỉ đang trở nên thông minh và tinh vi hơn”, thám tử Chelsea Saeger của Sở Cảnh Sát Los Angeles cho biết. “Họ sử dụng phương tiện truyền thông xã hội và kỹ thuật để tạo ra những câu chuyện rất đáng tin và thuyết phục này, và mọi người thực sự tin rằng họ đang nói chuyện với cháu nội hoặc một viên chức chính phủ.”

Trong vụ án này, Anthony cho biết lần đầu tiên khi ông bắt máy, ông thấy đầu dây bên kia nghe giống hệt con trai. 

“Đó đích thị là giọng của con tôi. Không thể nào lẫn đi đâu được,” Anthony nói.

Cảnh sát cho biết vụ lừa đảo là một bước ngoặt mới. Trí tuệ nhân tạo (Artificial Intelligence – AI) có thể bị lợi dụng để bắt chước giọng nói của ai đó và nghe y chang giọng nói thật.

“Nếu có người gọi tới nhưng bỗng đầu dây bên kia im lặng, thì đó là kẻ lừa đảo,” thám tử Chelsea Saeger thuộc Sở Cảnh Sát Los Angeles LAPD cho biết. “Kẻ lừa đảo muốn nạn nhân nói ‘xin chào’ hoặc ‘cho hỏi ai đó?’ Những kẻ mạo danh cần thu giọng nói của nạn nhân trong ba giây và nhập vào cho AI bắt chước.”

Kẻ mạo danh cũng có thể sử dụng trương mục mạng xã hội để mò ra thông tin của nạn nhân.

Các thám tử chưa muốn tiết lộ quá nhiều chi tiết về cuộc điều tra chưa hạ màn, nhưng họ cho biết thông thường trong những trường hợp này, những tài xế được mướn từ Uber hoặc Lyft thường không thông đồng vào trò lừa đảo. Họ thậm chí còn không biết rằng họ đã vô tình tiếp tay vào trò lừa phỉnh.

Trong trường hợp của mình, Anthony cho biết những người gọi điện thoại liên tục làm ra vẻ như mọi thứ đang vô cùng cấp bách. Những kẻ lừa đảo thao túng tinh thần, làm ông hốt hoảng.

Cảnh sát dặn dò rằng đừng bao giờ chuyển tiền cho kẻ lạ mặt không quen biết, ngay cả khi họ tự xưng là viên chức chính phủ hoặc tổ chức tài chánh. Những nơi đó sẽ không bao giờ gọi điện thoại và yêu cầu công chúng phải gửi tiền ngay tức thì.

“Trong một vụ gần đây nhất, chúng bắt nạn nhân chuyển tiền vào máy ATM tiền ảo hoặc chuyển tiền vào trương mục tiền ảo,” Saeger cho biết. “Vì vậy, nếu người dân nhận được điện thoại và bị yêu cầu thực hiện bất kỳ hành động nào trong số những hành động tương tự thì hãy coi chừng và biết đâu đó là một vụ lừa đảo.” (TTHN)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT