Đại Lễ Tưởng Niệm Bà Triệu lần thứ 30 tại Little Saigon

Văn Lan/Người Việt

WESTMINSTER, California (NV) – Đại Lễ Tưởng Niệm Bà Triệu lần thứ 30 vừa được Hội Bà Triệu và Hội Thái Cực Quyền tổ chức tại nhà hàng White Palace Seafood 1, Westminster, hôm Chủ Nhật, 13 Tháng Chín.

Thành viên Hội Cao Niên South Land cung kính dâng hương tưởng niệm trong Đại Lễ Bà Triệu Hội Bà Triệu và Hội Thái Cực Quyền tổ chức. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Tháng Chín hàng năm có ngày đại lễ tưởng nhớ công đức của Bà Triệu, vị nữ anh thư của dân tộc Việt Nam lãnh đạo cuộc khởi nghĩa đánh đuổi quân xâm lược, giặc Đông Ngô phương Bắc năm 248, vào thế kỷ thứ 3.

Năm nay, vai Bà Triệu do em Quỳnh Thy, học sinh trường trung học Bolsa Grande thủ diễn.

Trong lời khai mạc, bà Lệ Giang, hội trưởng Hội Bà Triệu và Hội Thái Cực Quyền, phát biểu: “Chúng tôi vinh hạnh tổ chức đại lễ tưởng niệm bà, không ngoài mục đích để ghi nhớ công ơn của bà đối với dân tộc ta, cũng như nêu cao truyền thống anh dũng của người phụ nữ Việt Nam đã đánh đuổi ngoại xâm, quyết giành độc lập tự chủ cho dân tộc, chứ không chịu khuất phục dưới bất cứ một ách thống trị ngoại bang nào. Bà Triệu đã anh dũng đánh đuổi ngoại xâm, giành lại độc lập tự do cho cho tổ quốc và dân tộc, nêu cao gương hy sinh anh dũng cho toàn dân ta nói chung và cho phụ nữ Việt Nam nói riêng.”

Bà Lệ Giang, hội trưởng Hội Bà Triệu, phát biểu khai mạc Đại Lễ Tưởng Niệm Bà Triệu lần thứ 30. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

“Bà đã để lại câu nói ghi đậm nét trong lịch sử Việt Nam: ‘Tôi muốn cưỡi cơn gió mạnh, đạp luồng sóng dữ, chém cá kình ở Biển Đông, quét sạch bờ cõi để cứu dân ra khỏi nơi đắm đuối, chứ không thèm bắt chước người đời cúi đầu khom lưng làm tỳ thiếp cho người ta.’ Câu nói lịch sử ấy được dân tộc Việt Nam đời đời truyền tụng.”

Bà ngâm hai câu thơ của cố thi sĩ Hồ Dzếnh: “Cô gái Việt Nam ơi, nếu chữ hy sinh có ở đời/Tôi muốn nạm vàng muôn khổ cực, cho lòng cô gái Việt Nam tươi.”

Nhóm múa Tình Quê Hương trong vũ điệu “Chiều Lên Bản Thượng.” (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Tiếp đến, bài văn tế Bà Triệu do ông Hoàng Lễ và bà Lệ Giang biên soạn, được cô Quế Hương diễn ngâm khiến mọi người xúc động. Cô An Vũ đọc lịch sử Bà Triệu, và Tiến Sĩ Thy Dung điều khiển phần nghi lễ.

Bài múa kiếm do ban văn nghệ Hội Bà Triệu trình diễn, khơi lại nét hào hùng của trận chiến năm xưa, khi đánh đuổi giặc thù phương Bắc xâm lăng bờ cõi Việt Nam.

Tiếp đến, tất cả các hội đoàn tham dự đều tiến lên, dâng hương trước bàn thờ có di ảnh Bà Triệu, với thành tâm cầu nguyện bà phù hộ cho đất nước sớm thoát khỏi tai họa diệt vong.

Phụ nữ cao niên được tặng hoa trong nghi thức “Bông Hồng Cài Áo” nhân mùa Vu Lan. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Bà Ngọc Điệp, thành viên Hội Bà Triệu, cùng các bạn trình diễn trong đoàn nữ tướng hộ vệ, chia sẻ: “Là người Việt Nam, chúng tôi luôn tưởng nhớ đến công ơn các bậc tiền nhân có công dựng nước. Mỗi năm chúng tôi đều quy tụ về đây để tưởng niệm công đức của Bà Triệu, thắp nén hương tưởng nhớ công lao của tổ tiên đã đánh đuổi giặc phương Bắc, để đất nước có được như ngày hôm nay. Các em nhỏ hậu duệ, sinh ra và lớn lên ở Mỹ, phải nhờ ông bà cha mẹ, hoặc thầy cô ở trường dạy mới có kiến thức về lịch sử nước nhà, để biết giữ gìn tiếp nối công đức của tiền nhân,” bà tiếp.

Ông Vũ Xuân Trinh, cựu giáo sư La San Qui Nhơn, chia sẻ: “Lịch sử là trường tồn không thể thay đổi được. Nước Việt còn tồn tại đến hôm nay, phải luôn tưởng nhớ đến công ơn các bậc tiền nhân đã dày công dựng nước và giữ nước. Ngày lễ Bà Triệu hàng năm chúng tôi đều tham dự để nhớ lại hình ảnh hào hùng của bà đã lãnh đạo cuộc khởi nghĩa đánh giặc ngoại xâm, đem lại thống nhất đất nước, giữ gìn bờ cõi cho con cháu mai sau.”

Các hội đoàn đồng ca “Cô Gái Việt” trong Đại Lễ Tưởng Niệm Bà Triệu lần thứ 30. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Bà Nguyễn Thị Oanh, thuộc Hội Cao Niên South Land, chia sẻ: “Hội chúng tôi với trang phục áo tứ thân đến dự Đại Lễ Bà Triệu để nhớ lại những nền văn hóa cổ xưa tổ tiên đã truyền lại, chúng ta phải biết giữ gìn và phát huy đến các thế hệ mai sau.”

Bà tiếp: “Chúng tôi rất cảm ơn bà hội trưởng Hội Bà Triệu hàng năm đều tổ chức đại lễ tưởng nhớ đến Bà Triệu. Chúng tôi luôn ủng hộ Hội Bà Triệu đi hàng đầu trong việc gìn giữ lịch sử và văn hóa Việt 4,000 năm văn hiến nơi hải ngoại.”

Chương trình được tiếp tục với những màn văn nghệ do các hội đoàn trình diễn, trong tinh thần cùng ôn lại và tưởng nhớ các vị anh hùng đã chiến đấu chống giặc ngoại xâm, giữ yên bờ cõi cho đời đời con cháu mai sau. [đ.d.]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT