SACRAMENTO, CA (NV) – Người dân California chưa bao giờ buộc phải lựa chọn giữa Thống Đốc Gavin Newsom và cựu Phó Tổng Thống Kamala Harris, hai ngôi sao chính trị xuất thân từ chính tiểu bang này, trong bất kỳ cuộc bầu cử nào. Tuy nhiên, tờ LATimes hôm Thứ Sáu 20 Tháng Ba nhận định rằng nếu cử tri Đảng Dân Chủ California đã ghi danh tại tiểu bang này phải đưa ra lựa chọn ngay lúc này, ông Newsom sẽ áp đảo bà Harris để trở thành ứng cử viên tổng thống tiếp theo của đảng.
Không những vậy, ông Newsom còn nắm giữ lợi thế so với các đối thủ khác trong nội bộ Đảng Dân Chủ. Đây là kết quả từ một cuộc thăm dò ý kiến do Viện Nghiên Cứu Chính Phủ thuộc Đại Học UC Berkeley, với sự đồng tài trợ của tờ The Times công bố hôm Thứ Sáu.

Theo đó, 28% số cử tri Đảng Dân Chủ tại California tham gia cuộc thăm dò đã chọn vị thống đốc đương nhiệm của tiểu bang làm ưu tiên hàng đầu của họ cho cuộc bầu cử tổng thống năm 2028. Kế tiếp là nữ Dân Biểu Alexandria Ocasio-Cortez (Đảng Dân Chủ – New York) với 14%, và cựu bộ trưởng Giao Thông Hoa Kỳ Pete Buttigieg đạt mức 11%.
Trong khảo sát, bà Harris xếp ở vị trí thứ tư, chỉ có 9% cử tri ngay tại chính tiểu bang quê nhà của bà lựa chọn bà là ứng cử viên Đảng Dân Chủ cho vị trí tổng thống Hoa Kỳ thứ 48.
Cũng theo LATimes, sự nghiệp chính trị của ông Newsom và bà Harris gần như đã luôn kề cận nhau, nhưng chưa bao giờ họ có sự tranh canh gay gắt, kể từ năm 2004, ông Newsom tuyên thệ nhậm chức thị trưởng San Francisco và bà Harris trở thành bộ trưởng Tư Pháp của thành phố này.
Giờ đây, theo truyền thông, hai chính khách có cùng quê nhà là Bay Areas đều có những hành động làm cho cử tri nghĩ rằng có thể họ sẽ tham gia cuộc đua tranh cử tổng thống năm 2028.
Ông Newsom và bà Harris trong thời gian qua đều có các chuyến đi khắp đất nước để quảng bá câu chuyện đời mình. Đặc biệt, bà Harris đã thực hiện các chuyến giới thiệu cuốn sách 107 Days. Đó là cuốn hồi ký bà viết lại chiến dịch tranh cử tổng thống đặc biệt 2024 của mình, chỉ vỏn vẹn trong 107 ngày, kể từ khi Tổng Thống Biden rút khỏi cuộc đua, quyết định “trao lại ngọn đuốc cho thế hệ trẻ,” theo lời chính ông Biden đã phát biểu.
Về phía thống đốc California, vào ngày 24 Tháng Hai năm 2026, ông Gavin Newsom đã phát hành cuốn hồi ký của mình, Young Man in a Hurry: A Memoir of Discovery (tạm dịch Chàng Thanh Niên Vội Vã: Hồi Ký Của Sự Khám Phá). Cuốn sách kể lại quá trình thăng tiến chính trị, tuổi thơ phải đối mặt với chứng khó đọc, đời sống gia đình cũng như sự nghiệp của ông, từ thị trưởng San Francisco cho đến khi trở thành thống đốc California.
Khi bà Harris tranh cử tổng thống năm 2020 và 2024, Thống Đốc Newsom từng tuyên bố sẽ không tranh cử đối đầu với bà. Ông đã bác bỏ quan điểm cho rằng giữa hai người tồn tại một kiểu “gà nhà đá nhau,” đồng thời lưu ý rằng con đường sự nghiệp của họ luôn song hành chứ chưa bao giờ xung đột với nhau, theo nhận định của LATimes.
Tháng trước, trong cuộc phỏng vấn với ký giả Dana Bash của đài CNN, ông Newsom lại một lần nữa nhận được câu hỏi liệu ông có ý định tranh tài với bà Harris trong một cuộc bầu cử tổng thống hay không. Vị thống đốc này khẳng định rằng ông “chưa bao giờ cản trở tham vọng của bà ấy” và ông cũng không nghĩ rằng mình sẽ làm như vậy trong tương lai.
Tuy nhiên, sau khi bà Dana Bash truy vấn sâu hơn, câu trả lời của ông đã thay đổi. Ông nói: “Đó là chuyện của định mệnh. Tôi… tôi cũng không biết nữa,” ông Newsom vừa nói vừa giơ hai tay lên. “Bà biết đấy, người ta chỉ có thể kiểm soát những gì nằm trong tầm kiểm soát của chính mình mà thôi.”
Theo LATimes, vẫn còn là giai đoạn khá sớm, và chưa có chính trị gia nào trong số họ tuyên bố dứt khoát rằng họ có chính thức phát động chiến dịch tranh cử vào Tòa Bạch Ốc hay không. Tuy nhiên, khả năng vẫn bỏ ngỏ rằng, người dân California sau cùng sẽ được chứng kiến một cuộc đối đầu trực tiếp – điều mà hai chính trị gia thuộc Đảng Dân Chủ này đã né tránh bấy lâu nay. (K.L) [kn]































































